Thứ ba, 17/10/2017, 21h16

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10: Nữ chủ tịch công đoàn 2 giỏi

Trong s nhng nhà giáo đt danh hiu “Gii vic trưng, đm vic nhà” ca Trưng THPT Lê Thánh Tôn, Q.7, TP. HCM thì nhà giáo Phm Th Nga - T trưng b môn Ng văn, Ch tch Công đoàn ni bt như mt con chim đu đàn ca phong trào thi đua ngành GD.

Cô Phm Th Nga (th ba t phi sang) trong mt chuyên đ b môn Ng văn

28 năm dy mt trưng

Năm 1985, cô nữ sinh Trường Cấp 3 Tân An, tỉnh Long An Phạm Thị Nga có nguyện vọng vào Trường ĐHSP TP. HCM vì nghe theo lời khuyên của một thầy giáo trong trường. Năm 1989 sau khi ra trường, được phân công ở lại TP theo diện hợp thức hóa gia đình, cô Nga về giảng dạy tại Trường THPT Lê Thánh Tôn. Mang tiếng là đất Sài Gòn nhưng 30 năm trước vùng đất dưới quận 7 vẫn còn hoang vu và thưa thớt dân. Thời bao cấp giáo viên nghèo khó và học sinh cũng chung hoàn cảnh vì đa số là dân lao động. Thế rồi quay đi ngoảnh lại cô đã bám trụ ở ngôi trường này đã được 28 năm.

Gần đây, khi đến dự tiết học ngoại khóa về đổi mới phương pháp giảng dạy môn Ngữ văn của Trường THPT Lê Thánh Tôn, nhiều đồng nghiệp và khách mời thật sự bị chinh phục bởi các công trình văn chương do thầy trò tự tay thiết kế đem lại những hiệu quả to lớn về đổi mới phương pháp dạy học, trong đó có công sức không ít của cô Phạm Thị Nga. Ít  ai biết rằng, cô Nga đang gánh chịu căn bệnh nan y. Mặc dù đứng trước lưỡi hái của thần chết nhưng với ý chí kiên cường, cô vẫn vượt lên tất cả bằng nghị lực và bằng niềm tin yêu cuộc đời tưởng như không có gì quật ngã được. 28 năm qua, cô cùng đồng nghiệp Trường THPT Lê Thánh Tôn đã gieo trồng được một vườn hoa tài năng với nhiều thế hệ học sinh trưởng thành đang có nhiều cống hiến cho cuộc đời đang ở khắp mọi miền đất nước.

Cô Nga chia sẻ, tuy là trường nghèo nhưng tình cảm nơi đây không hề nghèo chút nào mà lúc nào cũng thắm đượm tình người, tình thầy trò dù các em đang theo học hay đã ra trường. Có không ít người về đây công tác rồi lại ra đi để tìm chỗ dạy tốt hơn nhưng đối với cô, Trường THPT Lê Thánh Tôn đã trở thành ngôi nhà thứ hai của mình vì quá nhiều gắn bó. Chỉ cần một GV hay HS gặp hoàn cảnh khó khăn là được nhà trường đặc biệt là tổ chức công đoàn cơ sở quan tâm và thăm hỏi ân cần về tinh thần lẫn vật chất.

T hào danh hiu ngưi ph n

Đó là câu chuyện thật xúc động của thầy Đặng Văn Hiến, vốn là thầy giám thị trong trường nhưng đã chuyển sang nơi khác. Bị mắc bệnh vẩy nến, thầy Hiến phải vào BV Da liễu TP điều trị và gặp một HS cũ của trường nay là bác sĩ của bệnh viện. Biết hoàn cảnh khó khăn của thầy, HS này cùng với Công đoàn Trường THPT Lê Thánh Tôn đã kêu gọi mọi người giúp đỡ thông qua mạng xã hội là facebook. Trước đó, một cô giáo có chồng ung thư cũng được công đoàn hỏi thăm và động viên kịp thời khiến gia đình chồng cô vô cùng cảm động. Ngoài sự quan tâm của Ban giám hiệu phải kể đến Ban chấp hành công đoàn trường, mà người nhiệt tình nhất là Chủ tịch công đoàn Phạm Thị Nga.

Nim vui trong công tác công đoàn cũng như giáo dc hc sinh t thế h này qua thế h khác đã tr thành liu thuc quý đ cô Nga có thêm b đ đng vng gia cuc đi và có nhiu cng hiến hơn cho s nghip trng ngưi.

Một lần nhìn thấy mấy tấm hình các em học sinh Trường THPT Lê Thánh Tôn đứng trước sân trường xếp thành hình trái tim và những dòng chữ, tôi hỏi mới được biết đó là tình cảm của học sinh lớp 12B2 khi biết cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Nga bị bệnh nan y. Dù không nói bằng lời nhưng dòng chữ người trên sân trường: “B2 yêu cô Nga” cũng phần nào nói hộ tình cảm thương yêu và chia sẻ của các em học sinh đối với thầy cô yêu kính của mình nhất là khi gặp khó khăn nhất trong biến cố cuộc đời. Mỗi lần giở nhìn những tấm hình và kể lại câu chuyện cảm động này, cô Phạm Thị Nga lại rưng rưng nước mắt vì cảm động.

Cũng với những lời thăm hỏi, những hành động đẹp xuất phát từ trái tim yêu thương này đã trở thành động lực để cô bước tiếp trong cuộc sống. Tình cảm đó đã bắt cô không được ngã quỵ trước số phận dù một mình phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú.

Nhiều năm giữ vai trò Trưởng bộ môn, cô Nga đã trở thành người thuyền trưởng rất vững tay lái về chuyên môn để tổ Ngữ văn trở thành tập thể đoàn kết, thân ái. Nhiều năm làm Chủ tịch công đoàn cơ sở, cô Phạm Thị Nga có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua của cơ sở, xây dựng tổ ấm công đoàn vui buồn chia sẻ có nhau. Với bề dày thành tích đó, 7 năm liền cô là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt các danh hiệu Công đoàn viên xuất sắc, Cán bộ công đoàn xuất sắc, danh hiệu Phụ nữ Giỏi việc trường đảm việc nhà, Gia đình no ấm bình đẳng tiến bộ hạnh phúc. Bằng khen của UBND TP và bằng khen của Liên đoàn lao động TP năm 2016.

Bài, nh: Nguyn Phương Đăng