Thứ hai, 3/5/2010, 16h05

“Kỵ”… tuổi

Nhiều mối tình “bỗng dưng... chia tay” vì tin mù quáng vào chuyện “kỵ tuổi” (ảnh minh họa). Ảnh: Bạch Thu Hiền

Yêu nhau gần 5 năm, tự nhiên đùng một cái, Toàn (trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm) quyết định nói lời chia tay Hằng mà không một lời giải thích. Trong khi Hằng đang dự tính đến một đám cưới nên đã thưa chuyện với bố mẹ, ai dè… Hằng ức quá gặng hỏi mãi, Toàn mới “khai” thật: “Vì anh với em “kỵ” tuổi, nếu lấy nhau, em sẽ cản con đường công danh, sự nghiệp của anh?!?”.
Bỗng dưng… chia tay
Thật ra, Toàn cũng định tổ chức đám cưới với Hằng trong năm tới nên trong đợt về quê vừa qua, anh theo mấy người bạn đi coi bói xem số mệnh hai người như thế nào. Ai dè, vừa nói xong tên tuổi mình và bạn gái, thầy bói đã lắc đầu nguầy nguậy: “Không được lấy, hai tuổi này “kỵ nhau””. Tính toán một lát, thầy nói tiếp: “Nếu lấy nhau, cậu sẽ bị tiêu tan sự nghiệp, không bao giờ thăng tiến được, cuộc sống nghèo nàn. Cô này hãm tài của cậu kinh lắm”. Mẹ Toàn vốn mê tín, nghe phong thanh chuyện cũng khăn gói tìm thầy xem tuổi. Không hẹn mà gặp, hai thầy xem tướng số ở hai nơi, chẳng quen biết gì nhau nhưng lại nói nội dung tương tự nhau. Về nhà, bà lôi Toàn ra nói chuyện, nằng nặc ngăn cản không cho anh tiếp tục quan hệ yêu đương với Hằng nữa.
Hoàn cảnh của Trung và Hương cũng chẳng khá hơn. Yêu nhau hơn 4 năm, cũng tính chuyện kết hôn nhưng mới đây, Trung lại bảo Hương rằng hai người nên chia tay nhau một thời gian. Tất cả cũng chỉ vì bà thầy bói “phán” rằng: “Nếu lấy Hương, gia đình lục đục, không hạnh phúc, trong gia đình sẽ có người chết”. Để cho chắc ăn, Trung đi xem thêm vài nơi nữa, đều là những chỗ do bạn bè thân tín giới thiệu, Trung càng lo lắng hơn khi các thầy đều bảo hai tuổi này không nên lấy nhau. Dù Hương có giải thích, khuyên bảo thế nào, Trung vẫn không thể thoát khỏi những lời thầy nói nên đành chấp nhận “đường ai nấy đi”.
3 năm yêu nhau, hai gia đình của Hoàng Tuấn và Hồng Hà đã đi đến thân thiết. Một hôm, bà Lan - mẹ Hà dắt Hà đi xem ngày tốt để tổ chức hôn lễ. Không ngờ, ông thầy sau khi hỏi cặn kẽ ngày sinh tháng đẻ của cô dâu chú rể đã bảo: “Hai người mệnh khắc nhau, nếu cưới, sau này Hà chết sớm hoặc đẻ con sẽ bị dị dạng”. Hà hoảng quá nên nghe lời mẹ cắt đứt với Tuấn. Còn bố mẹ Tuấn, tuy không tin vào bói toán nhưng vì tự ái nên cũng kiên quyết chấm dứt tình thân.
Ân hận đã muộn màng!
Hoàng - một nhân viên kế toán dù đã quá tuổi “băm” nhưng vẫn chưa chọn được ý trung nhân thích hợp. Anh cho rằng, “Lấy vợ mà không hợp tuổi thì thà không có vợ còn hơn”. Vì thế, mỗi khi định quen cô nào, anh đều xem tuổi, mệnh có hợp nhau không rồi mới quyết định “tấn công”. Theo tiêu chuẩn đó, dù đã có hơn chục mối giới thiệu, Hoàng vẫn giẫm chân tại chỗ, chỉ biết vùi đầu vào công việc mặc bố mẹ lo lắng, nhắc nhở. Cho đến khi Hoàng bị “tiếng sét ái tình” với Nhung thì ngược lại, nhưng Nhung lại cho rằng hai người “kỵ” tuổi… Thất tình, Hoàng chìm đắm trong men rượu, cứ trách bản thân mình sao trước đây quá mê tín để giờ gánh chịu hậu quả…
Còn đối với Trung, anh biết Hương rất yêu mình, nhưng vì tin lời thầy bói mà anh mới tìm cách “giải quyết” như thế. Thật ra, Trung chỉ muốn hai người xa nhau một thời gian để ổn định tâm lý rồi mới tính tiếp. Nhưng Hương vì tự ái cao, không thể chấp nhận sự im lặng của người yêu trong một thời gian dài nên nhận lời yêu Thành cùng quê, hiền lành. Và đám cưới của họ diễn ra không lâu sau đó. Đến giờ, Trung vẫn còn thấy hối tiếc, ân hận “Yêu nhau ngần ấy năm, tình yêu đẹp như thế mà tự nhiên chia tay vì lý do tuổi tác. Đến khi tôi hiểu ra thì đã muộn màng. Tôi vẫn còn yêu Hương nhiều lắm…”.
Các bạn trẻ thời nay luôn có nhiều lựa chọn. Họ có thể tìm được người phù hợp cả về tính cách, tuổi tác... để đi đến hôn nhân. Nhưng nếu chỉ vì tuổi tác mà từ bỏ người mình yêu thì không nên. Trời không cho cái gì toàn vẹn cả, được cái này thì sẽ kém cái kia, vì thế, đừng cầu toàn về một hạnh phúc quá hoàn hảo.
Hải Như
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người khẳng định: “Nếu như căn cứ vào tử vi, xem tuổi thì ít ai tìm được người hoàn toàn phù hợp với mình. Để xem hai người có hợp nhau không, người ta có rất nhiều cách tính, từ so thiên can, địa chi đến căn cứ vào ngũ hành bản mệnh, bát quái... Sẽ rất ít cặp đôi nào hợp nếu căn cứ vào tất cả cách tính đó. Hơn nữa, bản thân các cách này nhiều khi lại mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, nếu yêu nhau mà cứ xem tuổi hợp mới lấy thì khó có đôi nào thành công…”.