Thứ ba, 10/4/2012, 18h04

Lạc quan với tương lai

Dưới đây là câu chuyện bằng hình ảnh về những đứa trẻ kém may mắn mang trong mình dị tật bẩm sinh, tai nạn hoặc biến chứng sau cơn sốt bại liệt khiến không thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình. Họ là những minh chứng sống động về nghị lực, niềm khát khao sống và trở thành người có ích. Chính những mảnh đời kém may mắn ấy đã làm thay đổi suy nghĩ cũng như cách nhìn cuộc sống của biết bao người bằng nghị lực phi thường. Chiếc xe lăn vận vào cuộc đời họ trên bước đường đời chông gai như một định mệnh nhưng họ vẫn tin ở tương lai ngời sáng phía trước. Theo những vòng xe lăn, họ đã dệt bức tranh đẹp về cuộc sống và để lại cho đời câu chuyện cổ tích có hậu.

Sau giờ tập vật lý trị liệu, đôi bạn này chia sẻ, động viên nhau tập luyện để có thể tự đi lại bằng chính đôi chân của mình

Học viên khuyết tật Võ Văn Hoàng với chân phải yếu, lưng cong vòng cẩn thận hoàn thành mẫu ghép gỗ mỹ thuật

Nụ cười lạc quan của Huỳnh Thị Sậm và đồng nghiệp trên chiếc xe lăn

Nụ cười rạng rỡ của mẹ con chị Nguyễn Thị Thắm (Đắk Lắk) luôn tạo được sự lạc quan, niềm tin vào tương lai cho những người cùng cảnh ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Phục hồi chức năng (TP.HCM)

Cậu bé này chưa thể tự đi lại nhưng rất tự tin: “Con sẽ cố gắng luyện tập, để sớm được đến trường”

Tai nạn giao thông đã cướp đi đôi chân của học viên Nguyễn Trường Giang (Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM). Giang chia sẻ: “Mình có thể làm được bất cứ việc gì, nếu có nghị lực. Mình mong sớm ra trường mở xưởng gỗ mỹ thuật để có thể giúp đỡ người đồng cảnh”

Cơn sốt bại liệt đã cướp đi của Huỳnh Thị Sậm cả đôi chân lẫn đôi tay nhưng nhờ sự kiên trì tập luyện và học tập, Sậm trở thành nhân viên thư viện của Trung tâm Dạy nghề người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM

 
Trần Tuy An