Thứ sáu, 18/11/2016, 14h10

Lật xe, gần ngàn con vịt chết ngộp, nhiều người dân mua ủng hộ

Ô tô tải chở vịt bị sụp mí lề đường, lật ngang khiến gần 800 con vịt trên xe chết gần hết. Người dân địa phương đã hỗ trợ gom vịt đem vào lề.
Khoảng 6 giờ 20 ngày 18.11, tài xế xe chở vịt mang BS 63C - 023.59 chở gần 800 con vịt thịt từ cánh đồng Đan Mỹ (thuộc ấp Bình Đông, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, tỉnh Long An) ra Quốc lộ 1 về Đồng Tháp Mười chờ ngày bán.
Chiếc xe tải chở vịt lật ngang Quốc lộ 1 /// Ảnh: Khôi Nguyên
Chiếc xe tải chở vịt lật ngang Quốc lộ 1 - Ảnh: Khôi Nguyên
Vừa rẽ sang phần đường, thuộc đoạn km 1941 trên Quốc lộ 1 theo hướng TP.HCM về TP.Tân An (thuộc địa phận ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, Long An), xe tải nói trên chạy trong lề phải nhưng bị sụp mí lề đang hư hỏng nặng, khiến xe nghiêng một bên và lật ngang, cày một đoạn khá dài dọc Quốc lộ 1.
Nhiều người dân phụ bán vịt cho khách ghé mua dù không quen biết với chủ vịt
Nhiều người dân phụ bán vịt dù không quen biết với chủ vịt Ảnh: Khôi Nguyên
Vịt trên xe bị ồn ứ lại gần 10 phút, sau đó cánh cửa sau bung ra làm gần 800 con vịt chết ngộp văng ra đầy đường. Nhiều người đi đường dừng xe lại cùng dân địa phương phụ gom hết số vịt bị chết gửi trước nhà một nhà dân.
Tài xế Nguyễn Quốc Phú (36 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cho biết toàn bộ số vịt trên xe được chở về Đồng Tháp Mười chờ 3 tuần nữa sẽ bán. "Con nào ốm nhất cũng 2 ký, có con nặng đến 3 ký nhưng số lượng nhiều quá đành bán để gỡ chút vốn", anh Phú nói. Chỉ trong vòng 2 giờ, số vịt nói trên đã được người dân mua ủng hộ.
Người dân địa phương cùng người đi đường phụ gom vịt vào trong lề
Người dân địa phương cùng người đi đường phụ gom vịt vào trong lề Ảnh: Khôi Nguyên
Lật xe, gần ngàn con vịt chết ngộp, nhiều người dân mua ủng hộ - ảnh 3
Đàn vịt chuyển ra trước chờ xe khác đến chở đi Ảnh: Khôi Nguyên

Khôi Nguyên (TNO)