Thứ tư, 4/1/2012, 09h01

Lễ hội hoa Chiang Mai

Cuối năm được xem là thời điểm Chiang Mai đẹp nhất bởi không khí mát mẻ, trăm hoa khoe sắc. Nếu là người yêu hoa, đến Chiang Mai bạn còn được tham dự lễ hội hoa Hoàng gia - Royal Flora Ratchaphruek.

Vừa đến sân bay Chiang Mai, anh hướng dẫn viên người Thái đã giới thiệu ngay: “Đúng một thập niên, triển lãm quốc tế Hoa và Nông nghiệp Ratchaphruek mới trưng bày hoành tránh như thế này nhân sự kiện sinh nhật lần thứ 84 của vua Bhumibol Adulyadej, ngày sinh lần thứ 80 của hoàng hậu Sirikit và lần thứ 60 của thái tử Maha Vajiralongkorn. Lần này, triển lãm là một cuộc sưu tầm quy mô nhất từ trước đến nay về các giống hoa, cây cảnh và các loại hoa quả đặc trưng, trưng bày trong suốt 99 ngày (kết thúc 14.3.2012) để chào đón Giáng sinh, tết dương lịch, tết âm lịch và ngày lễ tình nhân”.

Đặt chân đến Công viên Hoàng gia Ratchaphruek, quận Mae Hia, thuộc tỉnh Chiang Mai ở Bắc Thái Lan, vào trước khai mạc 1 ngày, chúng tôi thật sự choáng ngợp với hàng triệu đóa hoa khoe sắc trên diện tích hơn 80 ha. Trước ngày khai mạc, người ta đã vận chuyển về đây 2 triệu cây của hơn 8.000 loài thực vật và 642 chủng loại hoa khác nhau

Ảnh: Lê Nga

Chiang Mai là cố đô của Vương quốc Lanna. Vì vậy, tâm điểm của triển lãm là tòa nhà Kham Luang tráng lệ nằm giữa khung cảnh nên thơ với hồ nước, hoa cỏ và những cột đá trạm khắc hình tượng Phật nằm dọc hai bên. Đặc biệt, tòa nhà rộng lớn này mô phỏng một dinh thự Hoàng gia mang nét kiến trúc đặc trưng dưới thời Lanna, làm bằng gỗ tek và không sử dụng đinh.

Thú vị hơn, du khách còn có dịp ngắm các thảm hoa rực rỡ từ độ cao 40m khi ngồi trên vòng xoay quan sát khổng lồ Giant Flora Wheel; khu vườn Thần Tiên lần đầu tiên được thiết kế với hàng triệu ánh đèn có hình dáng của những chú bướm, bông hoa đầy sắc màu khiêu vũ cùng những điệu nhạc du dương. Du khách nhí có cơ hội biết nhiều điều bổ ích, thú vị về cuộc sống con người và thiên nhiên trong không gian môi sinh Eco Park.

Để có thể tham quan hết khu Công viên Hoàng gia Ratchaphruek này, du khách được chuyên chở bằng xe điện đến khu vườn nghệ thuật của 30 quốc gia cùng với 39 khu vườn được thiết kế trong nhà, ngoài trời nhằm tôn vinh những đóng góp của Hoàng gia cho nền nông nghiệp của Thái Lan.

Một ngày ở Royal Floral là quá ít để chiêm nghiệm hết những tuyệt tác tại đây nhưng cũng đủ để cảm nhận được cái đẹp do bàn tay nghệ nhân tạo ra, hòa quyện cùng không gian trữ tình của thiên nhiên.

Lê Nga (TNO)