Thứ hai, 24/9/2012, 15h09

Liệu có “xa mặt cách lòng”?

Chị Minh Lê thân mến!
Chúng em yêu nhau đã 3 năm. Nhưng hiện tại, em đang đi du học ở Anh quốc 4 năm, còn bạn gái em vẫn sinh sống và học tập tại TP.HCM. Lúc mới sang Anh quốc, em vẫn thường xuyên gửi email, gọi điện thoại về nói chuyện với cô ấy. Thời gian gần đây, em phải đi học, đi làm thêm nên rất bận, do đó việc liên lạc không đều đặn như trước nữa. Chúng em thật lòng yêu nhau, nhưng điều mà em rất lo là em và bạn ấy ở xa nhau quá liệu tình cảm có phai nhạt như câu nói “xa mặt cách lòng” không? Mong chị cho em lời khuyên.
Hải Anh (du học sinh tại Anh)
Hải Anh thân mến!
Hai em đã yêu nhau ba năm, vậy thì em phải tự hỏi lại lòng mình xem tình cảm của em dành cho cô ấy có đủ mãnh liệt để vượt qua được quy luật “xa mặt cách lòng” không? Theo chị, nếu muốn giữ vững tình cảm này, em cần nuôi dưỡng nó thường xuyên để bạn gái cảm thấy có hy vọng mà chờ đợi. Cụ thể, ngoài việc gọi điện thoại, email, em có thể chuyển sang chat bằng yahoo, thăm hỏi trên facebook của nhau những lúc rảnh rỗi, đồng thời nên công khai tình cảm của tụi em với mọi người. Con gái thường thích lưu giữ những kỷ niệm, vì vậy thỉnh thoảng em cũng nên viết thư tay, gửi một tấm thiệp, tặng một món quà qua đường bưu điện. Những đồ vật hiện hữu là những món đồ kỷ niệm này sẽ luôn nhắc bạn gái nhớ về em. Về phía bạn gái, em phải thẳng thắn hỏi xem tình cảm của cô ấy dành cho em có chân thành không, cô ấy có đủ kiên nhẫn chờ đợi em trong bốn năm không. Chúc em sẽ đủ kiên nhẫn để có thể nuôi dưỡng tình yêu của mình một cách lâu bền.
Chị MINH LÊ
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -
hôn nhân và gia đình TP.HCM)