Thứ năm, 24/12/2015, 21h00

“Lộc trời ban” cho một đạo diễn tài hoa

Đạo diễn - NSND Huỳnh Nga cho biết: “Tôi đang sống chung với bệnh tật. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn lạc quan, yêu đời bởi nhờ vào sự động viên rất lớn của vợ tôi.  Bà ấy chính là “lộc trời ban” cho tôi để một đời gắn bó, sướng  - khổ có nhau…”.

1. Người mà NSND - đạo diễn Huỳnh Nga nhắc đến là nghệ sĩ Đỗ Thị Minh Nguyệt - người phụ nữ đã sát cánh cùng ông chia sẻ bao hạnh phúc, ngọt bùi suốt 43 năm qua… Đạo diễn Huỳnh Nga là người âm thầm đứng sau bức màn nhung, nhưng những tác phẩm ông dàn dựng luôn “dậy sóng” và trở thành các vở cải lương kinh điển, đi vào lòng hàng triệu trái tim người hâm mộ như: Đời cô Lựu, Tìm lại cuộc đời, Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn hào hoa, Muôn dặm vì chồng…

NSƯT Mỹ Châu đến thăm vợ chồng NSND Huỳnh Nga. Ảnh: Hoàng Thuận

NSND Huỳnh Nga lâm bệnh nặng từ cuối năm 2014, căn bệnh ung thư trực tràng đã khiến ông hao gầy thể xác. Ông chia sẻ: “Tôi thương bà xã tôi lắm, bởi bà ấy là người rất giỏi quán xuyến. Cả đời tôi dành cho sân khấu, không chăm lo cho gia đình trọn vẹn. Nếu không có bà ấy trong cuộc đời, tôi chưa chắc có được sự nghiệp sân khấu như ngày hôm nay. Cuộc sống hiện tại khó khăn nhưng bà ấy không than thở một lời, âm thầm chăm sóc cho tôi. Trong tình cảm vợ chồng, bà ấy còn là người ơn của tôi…”.

Nghệ sĩ Minh Nguyệt vốn là diễn viên của Đoàn kịch Công an Hà Nội trước đây. Bà đã từng hóa thân vai nữ điệp viên Ben-la Minh Loan trong vở kịch Bản danh sách điệp viên rất thành công. Đám cưới của ông bà được tổ chức vào mùa Noel năm 1972 và sống với nhau hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Bà là con gái Hà thành, hiền hậu, dịu dàng, đảm đang…, từ thuở xuân xanh đến khi tóc trên đầu “muối nhiều hơn tiêu” vẫn một điều nhỏ nhẹ “gọi dạ, bảo vâng” với chồng. Nhiều người trêu bà: “Yêu thế chưa chán à?”. Bà cười bẽn lẽn: “Không biết ông có chán mình không chứ mình chưa chán ông. Nhìn mặt ông vẫn cứ thương, trong cái tình bây giờ còn gắn thêm cái nghĩa”.

2. Thông thường thì chỉ có các nghệ sĩ ngôi sao mới được gọi là “cái tên bán vé”, nhưng riêng với NSND Huỳnh Nga thì được các trưởng đoàn cải lương xem là “đạo diễn bán vé”, bởi nếu sân khấu nào được ông gật đầu dàn dựng thì chắc chắn, vở cải lương ấy xem như yên tâm về mặt khán giả. Cho đến bây giờ nghĩ lại, cả ông và bà đều cảm thấy mình may mắn vì đã lấy được nhau. Bà dịu dàng, chăm lo cho chồng con rất mực, ông hiền lành, yêu thương vợ con. May mắn hơn nữa, họ cùng chung một niềm đam mê nghệ thuật. Cuộc đời họ, ngoài chuyện tình nghĩa vợ chồng, còn là chuyện đồng nghiệp say nghề, cống hiến tận tâm cho nghề, càng yêu nghề bao nhiêu càng gắn bó với nhau bấy nhiêu. Trên bước đường nghệ thuật của ông, đều có bà bên cạnh và ngược lại. Dù họ ở đâu, trong Nam hay ngoài Bắc, làm gì cũng có nhau.

Cô con gái lớn của ông bà đã có gia đình, sinh sống ngoài Hà Nội. Còn ba người con trai là Minh Tuấn - nhạc sĩ, Tuấn Anh - nghệ sĩ múa rối, chỉ có anh Tuấn Phát là theo nghiệp an ninh của mẹ. Cả ba thế hệ sống chung trong căn nhà nhỏ này.

Minh Nguyên