Thứ năm, 22/6/2017, 22h39

Lớn lên cùng dân ca ví giặm

Ca sĩ nhí Quỳnh Như và NSND Hồng Lựu

Gần đây, trong các chương trình biểu diễn với chủ đề Về miền ví giặm của Trung tâm Bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ (Sở VH-TT Nghệ An), khán giả thường bắt gặp hình ảnh cô bé có khuôn mặt tròn, dễ thương và giọng hát mượt mà, trong trẻo đậm chất dân ca xứ Nghệ. Đó là bé Hà Thị Như - HS lớp 7A Trường THCS Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Hàng trăm khán giả yêu dân ca ví giặm đã vỗ tay không ngớt sau khi nghe em cùng hát song ca với bạn diễn bài “Hò khoan Nghệ Tĩnh”. Cùng với các cô chú trong đoàn dân ca, bằng giọng hát trữ tình của người dân xứ Nghệ, Như đã đem dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh đi khắp mọi miền quê sau khi được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Chị Trần Thị Hường - mẹ của Như kể, từ lúc còn ở tuổi mẫu giáo Như đã biết hát ca khúc này mỗi khi hát karaoke nghêu ngao cùng với mẹ với chất giọng thiên phú, tình cảm rất phù hợp với thể loại nhạc dân ca, trữ tình tôn vinh nét đẹp của quê hương, đất nước. Sau đó NSND Hồng Lựu - Giám đốc trung tâm đã phát hiện ra tài năng của Quỳnh Như qua các clip hát “Điệu ví giặm là em”, “Quê lúa Yên Thành” do chính bé tự đăng trên Youtube. NSND Hồng Lựu đã gọi điện cho bé đến thử giọng và nhận vào lớp đào tạo các tài năng triển vọng.

Nói về thành tích học tập và ca hát của Quỳnh Như, NSND Hồng Lựu cho biết không những hát giỏi, Quỳnh Như còn rất chăm học và từng đại diện cho trường giành giải nhì môn Anh và toán trong kỳ thi HS giỏi của huyện năm 2016. Sau khi hoàn tất bài vở ở trường, bé thường tìm tòi những ca khúc hay và học hỏi cách hát của những nghệ sĩ nổi tiếng. Trong trường học, Quỳnh Như cũng thường được thầy cô tin tưởng cử đi thi các cuộc thi văn nghệ và giành giải nhất cho lớp. Tại cuộc thi Liên hoan dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh năm 2016, Quỳnh Như đã xuất sắc giành giải nhì.

Tham gia chương trình Thần tượng tương lai, sau mỗi vòng thi, Quỳnh Như càng thêm tỏa sáng và gần đây nhất là tiết mục Quỳnh Như vào vai NSND Hồng Lựu qua bài hát “Giận mà thương”. Khi tận mắt chứng kiến cô con gái yêu quý được hát với niềm đam mê và tỏa sáng trên sân khấu, người mẹ ngồi phía dưới hàng ghế khán giả cảm thấy sung sướng và tất cả mọi khổ cực như đều tan biến.

Khi bắt đầu nổi tiếng gia đình vẫn sẽ cho em ca hát để thỏa niềm đam mê nhưng phải đảm bảo việc học và học tập luôn được ưu tiên hàng đầu vì không có kiến thức thì không thể trở thành ca sĩ tài năng. Trong trường, thầy cô và bạn bè rất yêu quý và ủng hộ Quỳnh Như đi hát và đi thi. Thầy cô luôn chủ động giảng lại những bài quan trọng mà Như chưa kịp học và nhất là các bạn thường đến nhà vào cuối tuần để hướng dẫn em chép lại bài vở. Dự định sau khi học hết cấp 2, Quỳnh Như sẽ ra thủ đô theo học Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

N.Quang