Thứ tư, 27/6/2012, 14h06

Lớp học của những người thầy hiện thực hóa ước mơ

Theo chân các sỹ tử, chúng tôi ghé lớp luyện thi khối V&H của Thầy Nguyễn Thành Nam (trưởng ngành thiết kế Đồ họa Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM) vào những ngày cuối tháng 6. Sự tập trung giảng dạy nhiệt tình của các thầy và thái độ chăm chỉ học tập của các học viên khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ mặc dù đã cận kề kì thi đại học.

Thầy Nam (đứng quay mặt ra) cùng các thầy trong giờ học

* Chào thầy Nam, thầy vui lòng chia sẻ động lực nào khiến thầy quyết định mở lớp luyện thi khối V, H?
- Thầy Nguyễn Thành Nam: Năm 1998, khi còn là sinh viên năm 3 của trường đại học kiến trúc TP.HCM, mình đã mở lớp dạy luyện thi đại học khối V & H và đã có học viên đỗ thủ khoa ngay lần đầu ra quân. Một phần là vì muốn có thêm thu nhập để trang trải cho việc học, nhưng vấn đề quan trọng nhất ở đây vẫn là niềm đam mê và sở thích của mình là được đi dạy.
Tốt nghiệp năm 2000, đi làm được một năm thì mình nhận được quyết định mời về trường ĐHKT giảng dạy. Theo nguyện vọng của nhiều học viên, mình giữ lại lớp luyện thi tại nhà cho các em có môi trường học tập ổn định để trau dồi kiến thức. Đến thời điểm này, khi đã có đến hàng trăm lứa học viên thi đỗ vào các trường ĐH khối V, H và nhiều nhất là ĐH Kiến trúc TP.HCM… mình vẫn nghĩ đến với nghề giáo như một cái duyên nghiệp tiền định.
* Dù chỉ ở quy mô của một lớp học, nhưng số lượng học viên tham gia khá đông (lúc cao điểm có trên 200 học viên/1 buổi và 7-8 giáo viên hướng dẫn), có cả học sinh THCS, THPT và LTĐH. Vậy việc quản lý và tạo điều kiện học tập cho các em như thế nào, thưa thầy?
- Học viên ở các tỉnh, có thể học vào các buổi tối cuối tuần (cả ngày thứ 7 và chủ nhật). Trong kỳ nghỉ hè, các em ở xa thường đăng kí học liên tục nên sau khi khóa hè kết thúc các em đã trang bị được cho mình một hệ thống kiến thức nền khá vững. Kết thúc khóa học các em sẽ có phần bài tập về nhà cụ thể cho từng em và được giám sát sửa bài qua email để duy trì việc học liên tục trong khoảng thời gian không học tại lớp. Sau kì thi tốt nghiệp THPT, các em sẽ tập trung học khóa tổng quan ôn lại cho đến kỳ thi tuyển sinh là phù hợp nhất. Đối tượng này có tỉ lệ đậu ĐH rất cao, vì đã nắm chắc được kiến thức. Ngoài môn vẽ ra, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc học khối V, H, lớp còn mở thêm các môn học cùng khối như Văn, Toán, Lý. Ở đây, trách nhiệm của chúng tôi là phải bồi dưỡng và luyện thi có chất lượng tốt nhất cho các em, đồng thời tùy năng lực cũng như sở thích của từng em mà có định hướng chọn trường, chọn ngành cho phù hợp.
* Theo lời chia sẻ của các học viên, được biết lớp học của thầy quy tụ khá nhiều giảng viên ĐH và họa sỹ nổi tiếng (thầy Viết Tân, thầy Huy Khôi, Thầy Hoài Đạt, thầy Siu Quý, thầy Đức Hải, thầy Hữu Chúc, cô Thanh Thảo…). Liệu đây có phải là một hướng đi chất lượng và bền vững cho định hướng phát triển của lớp?
- Để được là nơi luyện thi Khối V & H chất lượng và tỷ lệ đỗ đại học hàng đầu như hiện nay… hoàn toàn là nhờ vào những đồng nghiệp cùng chí hướng. Ngoài việc hết sức tạo điều kiện cho các em có một môi trường tốt để học tập, tôi luôn muốn các em được giảng dạy bởi một đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn và tâm huyết với nghề. Hơn thế nữa, chúng tôi không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn phải là những người hướng đạo về lối sống, tinh thần ham học hỏi và tôn sư trọng đạo. Tất cả các giáo viên đứng lớp đều là giảng viên của các trường ĐH, các họa sỹ thành danh trong ngành mỹ thuật và thiết kế. Bạn có thể đến đây vào những ngày khác, để có thể thấy các thầy vẫn miệt mài dụng tâm sức với học trò của mình cho dù mùa thi vừa đi qua, sĩ số lớp còn ít.
Đúng như bạn nói, đây là một định hướng phát triển lâu dài mà tập thể giáo viên chúng tôi hướng tới cho lớp học, đó chính là phát triển bền vững và chất lượng. Chắc chắn trong tương lai gần nhất, chúng tôi sẽ đưa lớp học này phát triển thành một Trung tâm chuyên luyện thi khối V, H (Kiến trúc công trình, quy hoạch đô thị, thiết kế Kiến trúc nội thất, thiết kế Tạo dáng sản phẩm, thiết kế Đồ họa, thiết kế Thời trang…).
* Dường như thầy còn có tâm sự riêng về con đường làm nghệ thuật?
- Làm công việc liên quan đến nghệ thuật, thường ai cũng mang trong mình cái tính “ngông”… Chính cái ngông này, đôi lúc làm cho con người ta xa rời thực tại. Riêng tôi, tôi luôn kết hợp giữa cái hư và cái thực để giúp các em hiện thực hóa ước mơ vào ĐH của mình.
* Cảm ơn thầy với những chia sẻ chân tình!
Ngọc Dung
Địa chỉ lớp vẽ:
36/4 Đường Nguyễn Bá Tòng, P.11, Q. Tân Bình, TP.HCM
Di động: 0903 306 525 * Website: ltkientrucmtcn.com