Thứ tư, 20/6/2012, 09h06

Luyện thi các khối V, H - Cần chọn đúng Thầy

Trong cuộc sống, rất nhiều hướng đi để mọi người đạt được ước mơ của riêng mình. Với thầy Trần Thanh Trung, hành trình đó phải bắt nguồn từ nền tảng của sự đam mê và yêu thích nghệ thuật thực thụ. Điều đó sẽ là một tấm gương sáng để những ai có cùng mơ ước tiếp bước.
Chúng tôi tìm đến lớp luyện thi vẽ của thầy Trần Thanh Trung (nằm trên đường Lê Đức Thọ) qua lời giới thiệu của một bác phụ huynh ở Bến Tre đưa con lên ôn thi đại học, không khí học tập chăm chỉ của các em làm tôi thấy thích thú. Xuất thân từ mảnh đất Kiên Giang đầy nắng gió, nuôi trong mình niềm đam mê hội họa từ nhỏ, ngay khi còn học tiểu học thầy Trung đã sớm bộc lộ năng khiếu mỹ thuật của mình. Sau khi tốt nghiệp khoa thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh của trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM thầy Trung tiếp tục thi vào Đại học Mỹ Thuật TP.HCM. Cơ hội luôn mỉm cười với những ai có đam mê và hoài bão, ngay khi mới tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, thầy Trung về làm tại Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC. Gánh nặng kinh tế đời thường không làm nguôi đi niềm đam mê nghệ thuật hội họa trong thầy. Sau giờ làm việc căng thẳng tại Công ty, thầy về với lớp luyện thi để có cơ hội chia sẻ những kinh nghiệm mà mình đã học, đã làm cho các thế hệ đi sau. Thầy Trung luôn mong muốn được cầm bút vẽ tiếp nỗi đam mê, nhưng khát khao lớn hơn thế là tâm nguyện trang bị cho những em có cùng sở thích vốn kiến thức căn bản và vững chắc, để các em tự tin bước vào ngưỡng cửa của giảng đường ĐH, CĐ trong các kỳ thi tuyển sinh hàng năm.
Lớp học của thầy Trung đã thu hút được sự quan tâm của nhiều người, ngoài các học viên ôn thi đại học, học trò của thầy Trung còn có những người đã và đang đi làm. Bạn Quốc An quê ở Tây Ninh từng là học trò của thầy chia sẻ: “Em biết đến lớp của thầy Trung qua một người chị khóa trên giới thiệu, điều thích thú nhất khi em tham gia lớp học là chúng em luôn nhận được sự chỉ dạy nhiệt tình của thầy. Cách dạy của thầy rất dễ hiểu, trong một lớp học thầy luôn kèm sát từng em một cho đến khi thuần thục một bài học mới thôi, thầy Trung còn là người rất vui tính nên trong giờ học lúc nào cũng có một không khí hòa đồng, ai cũng phát huy được hết khả năng của mình”.
Trao đổi với chúng tôi về lớp học của mình, thầy Trung còn cho biết thêm: “Tôi luôn cố gắng sắp xếp lớp học của mình càng ít càng tốt. Có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa, thà là dạy ít, nhưng chia làm nhiều ca học, thì các em mới cảm thụ được nhiều, vì tôi có điều kiện trực tiếp chỉ dẫn từng em, còn hơn dạy nhiều mà xem ra công mình bỏ bể. Ở đây ngoài việc học kiến thức, tôi còn định hướng chọn trường, chọn ngành cho phù hợp với khả năng của từng em. Hơn thế nữa, mình không chỉ là người thầy dạy chữ, mà còn phải là người hướng đạo về lối sống, tinh thần ham học hỏi và tôn sư trọng đạo. Khối V, H là hai khối đặc thù năng khiếu, các em muốn học tốt bắt buộc phải có sự đam mê và yêu thích. Muốn thành công phải dụng công phấn đấu qua một quá trình lâu dài. Những người thầy như chúng tôi cần có cái tâm, một cái tầm của kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy các khối nghệ thuật như V, H thì các em mới thích học và đạt kết quả tốt”.
Chúng tôi tin rằng, với một người thầy giỏi có tâm huyết sẽ dìu dắt và đào tạo được nhiều thế hệ đi sau càng giỏi hơn nữa để phục vụ cho đất nước.
Khánh Dư
Địa chỉ lớp vẽ: 15/5 Lê Đức Tho, P.13, Q. Gò Vấp, TP.HCM
Điện thoại: 0902 500 519 * Email: binhandtrung@yahoo.com