Thứ sáu, 12/6/2009, 09h06

Luyện thi cấp tốc: Đậu đại học trong 3 tuần?

Chỉ còn khoảng gần 3 tuần, khi ngày ứng thí vào ĐH-CĐ 2009 được đếm ngược, nhiều học sinh phải cấp tốc móc hầu bao với mong muốn chen chân tìm một chỗ luyện thi để hiện thực hóa giấc mơ ĐH. Thời điểm này cũng là lúc nhiều trung tâm luyện thi (TTLT) ở TPHCM tranh thủ đưa ra những chiêu tiếp thị hấp dẫn để hút người học. Mức học phí cũng leo thang, nhưng liệu chất lượng ôn tập có đúng quy luật thị trường “tiền nào của đó”?
Lò luyện làm giá...
Nhiều TTLT không khỏi lo ngại khi lượng hồ sơ đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2009 giảm, người luyện thi theo đó cũng ít hơn mọi năm. Thế nhưng, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, những lò luyện cấp tốc vẫn đông kín người.
Chúng tôi đi vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Tô Hiến Thành quận 10 để tìm TTLT Lê Hồng Phong như bảng chỉ dẫn. Tìm mãi mới thấy căn nhà 4 tầng dễ có đến 2 - 3 xuyệt trên địa chỉ đề bảng TT BDVH-LTĐH Tô Hiến Thành. Dù nằm heo hút trong hẻm sâu, nhưng khi luyện thi vào mùa nước rút, TT này cũng làm ăn khấm khá. Những gương mặt non choẹt khấp khởi hy vọng, đặt hết niềm tin vào khóa học vài mươi ngày hòng tìm đường mở cửa vào giảng đường đại học.
Dù Trung tâm Nguồn Sáng đã đóng cửa từ chiều 8-6 nhưng vẫn có nhiều TS đến đăng ký luyện thi. Ảnh: T.HÙNG
Trong vai người ghi danh luyện thi cấp tốc khối D, chúng tôi được nhân viên ghi danh tại đây đon đả giới thiệu: Khối D có học phí 1 triệu đồng cho 3 tuần học, nghỉ ngày chủ nhật, nếu học thêm mỗi môn phải đóng 400.000 đồng. Chương trình học chủ yếu là giải đề, giảng viên giỏi, sĩ số chỉ 50 em.
Nhưng khi chúng tôi nghi ngờ sĩ số lý tưởng này thì cô nhân viên thật thà: Nói cứng là 50 - 60 nhưng thực tế đã khóa sổ mỗi lớp 70 - 80 em. Nếu muốn học thì đóng tiền ngay, không cho học thử… Thế nhưng, sĩ số sẽ không dừng ở đó khi có người đến ghi danh vẫn nhận tất.
Những tưởng khó tìm người học khi mùa luyện thi năm nay vắng vẻ. Nhưng trái với dự báo, TTLT Vĩnh Viễn (quận 3) có hơn 1.000 học viên theo học cho khóa cấp tốc và còn rất đông học viên đến đăng ký nhưng TT đã từ chối vì hết chỗ.
Trong khi đó, với lợi thế gần bến xe, nhà ga, những TTLT như Khai Sáng, Đô Thành, Tân Khoa... tranh thủ thuê cơ sở, tận dụng từng mét vuông để níu người học ở lại. Từ quê lên thành chân ướt chân ráo, nhiều sĩ tử phải giật mình trước mức học phí cao chót vót. Thế nhưng, người học vẫn vui vẻ móc hầu bao bởi những lời quảng cáo “có cánh”: TTLT chất lượng cao, giảng viên đại học uy tín đứng lớp...
Và không ít thí sinh (TS) cũng mềm lòng đăng ký vào những lớp luyện thi khi nghe lời quảng cáo về chất lượng đậu ĐH. “Học phí ở đây chỉ ngang bằng các TT khác, bình dân với 2 mức học phí 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng cho 20 ngày thực học, còn chất lượng em khỏi lo. Học sinh sẽ được học với các thầy cô có uy tín, nhiều năm kinh nghiệm luyện thi như thầy T, cô G...” – cô ghi danh của TTLT Đô Thành (quận Bình Thạnh) xởi lởi giới thiệu vừa chỉ tên các thầy cô ghi trên tờ rơi.
Cách đó vài chục mét, TT Khai Sáng đưa ra mức giá “mềm” hơn: 1 triệu đồng/khóa… Dù giá cao ngất ngưởng, nhưng các TTLT vẫn tiếp tục “làm giá”: sắp hết chỗ rồi em ạ, nếu không đăng ký liền thì tí nữa sẽ không còn chỗ đâu…
Luyện thi “chất lượng cao”... đến đâu?
Chưa yên tâm với luyện thi cấp tốc bình thường, nhiều sĩ tử đã tìm đến những lò luyện, khóa ôn tập chất lượng cao để gửi gắm ước mơ. Nắm bắt tâm lý của TS, TTLT Tân Khoa (quận Tân Bình) đưa ra khóa học có mức học phí 2,7 triệu đồng/20 ngày học với nhiều khả năng đậu ĐH. “Vì đây là TTLT uy tín, chất lượng cao và mức giá trên đã bao luôn cả tiền phòng, tiền ăn 2 bữa/ngày”, nhân viên tại đây giải thích.
Thế nhưng đến khi vào luyện thử môn toán thì mới vỡ lẽ: Chúng tôi học môn toán, nhưng phải ngậm ngùi chuyển sang lớp hóa vì không thấy thầy giáo đứng lớp môn toán đến.
Vào lớp luyện hóa chừng 24m² nhưng có đến hơn 30 người học mới thấm thía nỗi khổ của người “tầm sư… học cấp tốc”. Cái nắng chói chang rọi thẳng vào lớp học khiến những cánh quạt yếu ớt không tài nào làm dịu bầu không khí oi nồng. Thầy vẫn đọc, trò nhễ nhại mồ hôi vẫn miệt mài ghi chép.
Một TS đang theo học khối A tại TT cho biết: Bữa học đầu tiên, thầy cho ghi nhiều bài tập rồi tự động giải trên bảng mà không cần biết người học có hiểu hay chép bài không…
Trao đổi với chúng tôi, thầy Phạm Đức Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du quận 10, có nhiều năm kinh nghiệm trong bồi dưỡng cho học sinh khẳng định: Tôi không đồng ý cách học cấp tốc, nhồi nhét trước kỳ thi mà cần phải có quá trình ôn tập. Hiệu quả của ôn thi cấp tốc tùy thuộc vào người học. Chỉ với những người có căn bản, ý chí phấn đấu cần hệ thống lại kiến thức thì có hiệu quả. Nhiều TS không tự lượng sức mình, quá ngây thơ khi đặt trọn niềm tin cấp tốc vào 3 tuần luyện thi. Kiến thức, kỹ năng không có được trong ngày một ngày hai mà nó phải là sự tích lũy trong suốt nhiều năm học phổ thông.
Nội trú nhồi nhét
Trong khi chất lượng giảng dạy phải đợi thi xong mới biết thì tiêu chuẩn nơi ăn chốn ở của các TS có thể thấy được ngay. Dù giá tiền đắt đỏ, chỗ ở tạm bợ, an ninh phức tạp, nhưng TS vẫn cam chịu. Để có được một chỗ trọ trong 3 tuần, mỗi TS phải mất ít nhất 400.000 đồng nhưng chất lượng chỗ trọ của nhiều TTLT thật khủng khiếp.
Khu nội trú dành cho TS nữ của TT T.K. trên đường Trường Chinh chỉ rộng chừng 30m² nhưng nhét đến 50 người. Giường tầng xếp nối nhau, đồ đạc ngổn ngang như nhà kho tổng hợp. Thế nhưng, mỗi học viên phải đóng 1,2 triệu đồng cho cả tiền ăn.
Khu nội trú của TT Khai Sáng là ngôi nhà nhiều tầng, một phòng vỏn vẹn hơn 10m² nhưng lại nhét đến 6 người.
Chúng tôi phàn nàn phòng quá bí, chật chội, họ liền cho nhân viên dẫn chúng tôi đến khu nhà cao 3 tầng trong con hẻm cách TT khoảng vài trăm mét. Tưởng rằng chỗ mới sẽ tốt hơn nào ngờ phải ở ghép cùng TS nam với một chỗ nằm gần nhà vệ sinh!
Chất lượng của những khóa luyện thi cấp tốc vốn dĩ là chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”, nhưng khi đến cơ quan quản lý để tìm hiểu thông tin về những TTLT thì gần như không có. Thị trường luyện thi bị thả nổi, các TTLT ngày càng ăn nên làm ra bằng kinh doanh trong lĩnh vực dạy học. Người học vẫn tiếp tục bỏ tiền của, thời gian và nhất là cơ hội vào đại học bởi những TTLT kém chất lượng…
Nếu các em có học lực khá nắm chắc kiến thức cơ bản của chương trình phổ thông thì không nhất thiết phải tốn tiền, tốn sức để tranh nhau vào các lớp luyện thi ĐH cấp tốc. Các em cứ bám sát chương trình SGK và đặc biệt là chương trình lớp 12 thì cánh cửa vào một trường ĐH của các em sẽ rộng mở. Ngược lại, nhiều TS có điều kiện được luyện thi các lớp cấp tốc cũng không nên quá chủ quan - ông Đặng Văn Thành, Phó Giám đốc TTLT Vĩnh Viễn khuyến cáo.
Nhóm phóng viên SGGP