Thứ sáu, 3/7/2009, 11h07

Mầm non Bảo My, Hóc Môn, TP.HCM: Tạo nền tảng vững bước vào tương lai

Những ánh mắt, nụ cười thơ ngây; các hoạt động chơi mà học - học mà chơi tiếp diễn dưới sân trường... đưa chúng tôi lạc vào thế giới vô tư - hồn nhiên của trẻ thơ khi có dịp đến thăm Mầm non Bảo My.

Tọa lạc tại số 90D Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM, Mầm non Bảo My được biết đến là một trong những đơn vị chăm sóc trẻ chu đáo, tận tâm. Ngay từ buổi đầu thành lập Bảo My đã chú trọng xây dựng cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu giỏi chuyên môn - yêu trẻ nhằm tạo môi trường phát triển toàn diện của trẻ.

Để công tác giáo dục, chăm sóc trẻ ngày càng hoàn thiện, Mầm non Bảo My đã không ngừng phấn đấu, xây dựng chương trình học, phương pháp giảng dạy sáng tạo. Được biết, song song với các hoạt động có chủ đề, Bảo My còn tổ chức cho trẻ vừa học vừa chơi trong bầu không khí thân thiện, học cùng bạn bè qua những trò chơi có sự hướng dẫn của giáo viên, bảo mẫu; giúp trẻ nhanh chóng vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học, tạo nền tảng vững chắc cho trẻ vào tương lai.

Bên cạnh đó, Mầm non Bảo My còn tổ chức khám sức khỏe định kỳ nhằm theo dõi sự phát triển của từng trẻ, đưa ra những giải pháp chăm sóc phù hợp. Đặc biệt, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, duy trì sức khỏe cho trẻ cũng được Nhà trường chú trọng. Với hệ thống bếp ăn một chiều, các nguồn thực phẩm lấy từ các nhà phân phối uy tín, được kiểm tra chặt chẽ từ khâu tiếp phẩm đến thành phẩm giúp Bảo My có được thực đơn phong phú, tạo những bữa ăn ngon miệng và chất lượng cho trẻ.

Bàn về định hướng phát triển, Đại diện Mầm non Bảo My chia sẻ: “Là một đơn vị còn non trẻ chắc chắn Bảo My sẽ gặp nhiều thử thách trong việc chăm sóc trẻ. Nhưng với “tài sản” là sự đoàn kết, đam mê với nghề, dành hết tâm huyết để nuôi dạy trẻ của tập thể cán bộ, giáo viên, hy vọng rằng Mầm non Bảo My sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sự nghiệp trồng người. Và trong tương lai gần, chúng tôi sẽ phấn đấu nâng cấp thành trường mầm non Bảo My…”.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về thì trời đã đứng bóng. Ngoài sân, làn gió mát dịu đung đưa những nhành cây, lướt nhìn các bé say giấc, chúng tôi mường tượng đến một tương lai tốt đẹp đang chào đón các em.

Lộc Nam