Thứ năm, 25/5/2017, 22h07

Mất tương lai vì lừa đảo qua mạng

Công nghệ càng phát triển, kéo theo mặt trái của nó là những thủ đoạn phạm tội tinh vi. Nhưng lưới trời thưa mà khó lọt, nhiều đối tượng lợi dụng lòng tin của người thân, bạn bè các chủ tài khoản facebook để chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Để rồi cuối cùng họ phải khép lại tương lai trong khung sắt nhà tù!

Lê Văn Tư bị bắt vì lừa đảo qua mạng internet

Sa ngã vì nghiện game

5 năm trước, người thân, bạn bè và thầy cô của Lâm Quang Trung ở thị xã Quảng Trị không ngờ rằng, vào cận kề thi vượt vũ môn quan trọng quyết định ngã rẽ tương lai của đời người thì cậu học trò Trung vốn tính tình hiền lành bỗng dưng phải tra tay vào còng số 8, khép lại chặng đường học dở dang. Bà Ng.Th.V. mẹ của Trung bần thần kể lại, năm đó, cháu nó đang học lớp 11, thì bắt đầu cứ hay đi sớm về muộn. Vợ chồng tui biết cháu có chơi game nhưng tưởng chỉ là giải trí, ai ngờ sang lớp 12 thì sa vào vòng lao lý, niềm hi vọng con học hành đàng hoàng, có công ăn việc làm ổn định để thoát cảnh cơ cực như đời cha mẹ cũng khép lại từ đó. 

Rời căn nhà bà V. tôi hỏi thăm đường đến nhà bà Tr.Th.H., ở xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong. Đôi mắt bà cứ rơm rớm khi nhắc về đứa con Lê Văn Tư mang tội lừa đảo mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người khác. “Sinh con ra ai chẳng mong con nên người tử tế. Vợ chồng cật lực làm ăn, dành cái gì tốt nhất cho con, động viên nó học hành để kiếm lấy cái nghề ổn định. Ai ngờ lớn lên nó theo bạn theo bè, ham mê game rồi sa ngã. Đau lắm! Đau cho mình và đau cho tương lai của con”.

Có lẽ trong thâm tâm những người cha người mẹ, những đứa con luôn ngoan nên đùng một ngày, con dính án thì họ lại hết sức bàng hoàng và đau đớn. Trường hợp của Võ Đình Tuấn (SN 1994) ở xã Hải Vĩnh, huyện Hải Lăng còn để lại nỗi đau khó xóa mờ trong lòng bậc sinh thành. Trong ký ức ông V.Đ.Đ, cha đẻ của Tuấn nỗi đau vẫn còn nguyên mới, dù đã 3 năm trôi qua. “Thằng Tuấn là đứa hiền lành, chăm học và rất nghe lời ba mẹ. Ngày nó đỗ vào Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, vợ chồng tui vui lắm, không ngủ được. Nhưng rồi, ai ngờ được…”, giọng ông Đ. chùng xuống ngậm ngùi.

Thủ đoạn cực kì tinh vi 

Đại tá Trần Văn Mạnh, Trưởng phòng CSKT, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 5 năm lại đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có xu hướng gia tăng. Hầu hết đối tượng gây án có tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt, hình thức gây án hết sức tinh vi, đối tượng thường chọn lọc địa bàn gây án trong nước, thậm chí hướng đến cả Việt kiều nhưng lại không gây án ở địa phương mình. Đơn cử như đối tượng Lâm Quang Trung, sau khi được đối tượng xấu chia sẻ đường link có chứa virus. Trung đã sử dụng đường link này gửi đến nhiều địa chỉ gmail, yahoo, facebook, kèm theo status kích thích sự tò mò của người khác như xem album ảnh đẹp, video hotgirl với 3 vòng đo thiên thần… Các chủ tài khoản vì sự hiếu kỳ, đã kích vào đường link có chứa virus đó và ngay lập tức thông tin tài khoản bị gửi tới email của đối tượng gây án. Sau khi nghiên cứu lịch sử trò chuyện của các chủ tài khoản trên, Trung bắt đầu nhập vai lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua hình thức xin, nhờ mua thẻ cào với số tiền lên đến 190 triệu đồng.

Với 2 năm tù dành cho đối tượng Trung, 8 năm cho Tư hay 9 năm tù dành cho Tuấn… không chỉ là một hình phạt đúng người đúng tội mà còn là bài học cho những ai, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường ham mê game, sống phóng túng, đồng thời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong quản lý con cái!

Còn với Võ Đình Tuấn là sinh viên nên có trình độ tương đối cao về công nghệ thông tin. Tuấn tự thiết lập một đường link riêng có chứa virus. Cũng bằng thủ đoạn, phương thức gây án tương tự Trung, đột nhập tài khoản, thay đổi mật khẩu và mạo danh một người Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc để liên hệ với 2 người là em họ của chủ tài khoản này tại Hà Nội, lừa để hai người này mua giùm thẻ cào với chiêu thức giúp Tuấn bán kiếm lời ở nước ngoài. Nhận được mã thẻ, Tuấn chỉ cần với một thao tác nhẹ nhàng trên internet để gom hết số tiền vào “ví điện tử” trang thanh toán trực tuyến, thế là tiền vào túi y mà không cần phải nhọc nhằn lao động chân tay. Ngoài ra, Tuấn còn lừa được nhiều chủ facebook khác. Tổng cộng số thẻ cào Tuấn đã chiếm đoạt là hơn 4.000 thẻ, trị giá gần 1 tỷ đồng.

Để truy bắt được loại tội phạm này, Đại tá Trần Văn Mạnh, cho biết, đối tượng phạm tội thường thực hiện hành vi ở các tiệm internet nhưng thành phố rộng lớn, việc xác định đối tượng đang ở đâu hết sức khó khăn. Đó là chưa kể đối tượng nhận thấy có động là lập tức chuồn đi quán khác. Vì vậy lực lượng của đơn vị ngoài việc trau dồi thêm kinh nghiệm, đã tiến hành truy xét rất bài bản, nhận định nhanh và chính xác.

Với 2 năm tù dành cho đối tượng Trung, 8 năm cho Tư hay 9 năm tù dành cho Tuấn… không chỉ là một hình phạt đúng người đúng tội mà còn là bài học cho những ai, nhất là lứa tuổi thanh thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường ham mê game, sống phóng túng, đồng thời cảnh báo cho các bậc phụ huynh trong quản lý con cái!

Bài, ảnh: Vĩnh Yên - Thiên Phúc