Thứ tư, 11/7/2012, 15h07

Mẹ chồng hiểu lầm?

Chị Minh Lê thân mến!
Em đang mang thai đứa con đầu, do bị nghén hành nên tính tình em hơi cộc cằn. Vừa qua, mẹ chồng em ở dưới quê lên thămtay xách nách mang nào là gà vịt, cá mắm, trái cây… Em đi làm về mệt, lại đang nghén nên nhìn thấy mấy món này là không muốn ăn. Vậy là mẹ chồng giận vì nghĩ em chê đồ ăn quê. Do cả ngày bận bịu với công việc cơ quan nên em cũng không đưa mẹ đi chơi được. Em nói mẹ cứ ở nhà xem ti vi và dặn mẹ đừng mở cửa cho ai vào vì sợ mất trộm, hơn nữa nhà có máy điều hòa nên mở cửa sẽ mất hơi lạnh… Chỉ có thế thôi mà ở được ba ngày, mẹ một mực đòi về quê. Mẹ về rồi, chồng đổ lỗi do em. Thế là “chiến tranh lạnh” xảy ra. Xin chị cho em lời khuyên?
Lan M. (TP.HCM)
Em Lan M. thân mến!
Chuyện của em hiện rất phổ biến, thay vì tức giận, em hãy kiềm chế và học hỏi để hòa hợp với cách sống miền quê của mẹ chồng vì “nhập gia phải tùy tục” thôi. Thật ra, khoảng cách tất yếu này hoàn toàn có thể thu hẹp lại nếu em biết dung hòa cho cả đôi bên, tuy chỉ trong một chừng mực nào đó. Nếu lần sau mẹ chồng có lên, bằng tình thương và sự thông cảm với mẹ, phận làm dâu em hãy dành thời gian để quan tâm chia sẻ những buồn vui, xua tan trong lòng mẹ cảm giác trống vắng, cô quạnh. Em hãy cư xử sao cho đúng mực dù mẹ chồng có “quê một cục” đi chăng nữa, cũng là người đã mang nặng đẻ đau, nuôi nấng chồng em nên người... Để hôm nay chồng em trở thành một phần đời không thể thiếu của em. Hãy nhớ rằng, mẹ cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chồng em. Vì vậy,  nên giải thích cho chồng em hiểu được mọi chuyện đã xảy ra để chấm dứt “chiến tranh”, em nhé!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình)