Thứ tư, 27/1/2016, 10h07

Mẹ ruột cắn đứt ngón tay trẻ sơ sinh để…dễ nuôi

Tin vào hủ tục, người cha đã buộc vợ cắn đứt đốt ngón tay út của đứa con mới sinh để… dễ nuôi.
Chiều 26.1, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho bé L.T.G. (2 ngày tuổi, ngụ Nghệ An) bị mất một đốt ngón tay.
Một trẻ sơ sinh đang được các y tế chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh minh họa
Một trẻ sơ sinh đang được các y tế chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh minh họa
Trước đó, ngày 25.1, người thân của G. đưa bé vào bệnh viện điều trị với vết thương ở ngón tay.
Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện đốt cuối ngón tay út trái của G. đã bị mất; vết thương nham nhở, bạch cầu tăng cao.
Các bác sĩ đã tiến hành sát trùng vết thương, tiêm kháng sinh và thuốc giảm đau cho bé G.
Theo hồ sơ bệnh án, bé G. sinh tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, cân nặng 3,5 kg là con đầu của vợ chồng anh L.V.B. (dân tộc Thái, quê Nghệ An). Nguyên nhân bé G. mất đốt ngón tay được xác định do mẹ bé cắn đứt.
Theo các bác sĩ ở Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, khoảng 4 năm trước bệnh viện cũng từng điều trị cho một trường hợp tương tự. Do chồng là người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết đã buộc vợ cắn đứt ngón tay con để dễ nuôi theo một hủ tục của dân tộc mình.

Tiểu Thiên (TNO)