Thứ tư, 7/10/2015, 09h57

Messi được giải oan vụ trốn thuế, nhưng bố đối mặt án tù

Các công tố viên Tây Ban Nha vừa quyết định bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Lionel Messi, nhưng sẽ theo đuổi một vụ khác chống lại bố của cầu thủ này.

messi-4440-1444179135.jpg

Messi (trái) và bố chưa hết phiền phức với cơ quan công quyền Tây Ban Nha.

Nếu bị kết tội, ông Jorge sẽ phải đối mặt với án 18 tháng tù giam và số tiền phạt 2,2 triệu đôla.

Messi và bố từng bị cáo buộc chung tội trốn thuế tại Tây Ban Nha số tiền khoảng 4,5 triệu đôla. Phía công tố viên cho rằng ông Jorge thực hiện việc này bằng cách lập các công ty tại Belize và Uruguay trong giai đoạn 2007-2009.

Theo luật sư của Messi, thân chủ chỉ tập trung thi đấu, thậm chí không bao giờ dành đến một phút để đọc, nghiên cứu hay phân tích các hợp đồng.

Tòa án cấp cao ở Barcelona hồi tháng sáu từng khẳng định, "Messi không đáng được miễn truy cứu với lý do không biết tới những gì xảy ra đối với tình hình tài chính bản thân".

Các thu nhập liên quan đến vụ trốn thuế đến từ việc bán thương quyền hình ảnh, bao gồm hợp đồng với nhiều tập đoàn sản xuất đồ thể thao, thực phẩm và đồ uống lớn trên thế giới.

Hồi tháng 8/2013, Messi và bố đã tự nguyện "nộp khắc phục" 5,5 triệu đôla. Số tiền này gồm thuế chưa thanh toán và lãi.

Kim Thành (theo vnexpress)