Thứ hai, 5/4/2010, 16h04

‘Michael Jackson tự giết mình’

Bác sĩ riêng sẽ biện hộ rằng, chính siêu sao nhạc pop đã sử dụng lượng thuốc gây mê quá liều dẫn anh đến cái chết đột ngột, theo một số nguồn tin tiết lộ với trang TMZ.

Ca sĩ Michael Jackson. Ảnh: Askmen.

Bác sĩ Conrad Murray bị cáo buộc ngộ sát Michael Jackson. Một số nguồn tin tiết lộ với trang giải trí TMZ (Mỹ), trong phiên xử vào cuối năm nay, các luật sư cho vị bác sĩ này sẽ bào chữa rằng, chính Michael tiêm Propofol khi Murray rời phòng.

Murray từng khai, ông đã để Michael ngủ một mình trong vòng 2 phút khi ông vào nhà tắm trong dinh cơ ở Los Angeles của ngôi sao ca nhạc.

TMZ viết: “Các quan chức trong văn phòng điều tra hạt Los Angeles chụp ảnh căn phòng và có một chai propofol rỗng nằm trên sàn, dưới cái giá bên cạnh giường Michael”.

Nguồn tin cho biết, Murray sẽ biện hộ rằng, Michael đã tỉnh giấc và với lấy chiếc bình chứa 20ml propofol trên giá cạnh giường. Sau đó, anh tiêm loại thuốc đó vào túi truyền rồi làm rơi chiếc bình xuống sàn.

Khi Murray trở lại phòng, ông phát hiện đồng tử của Michael đã giãn nên vội vã sơ cứu và gọi cấp cứu.

Bác sĩ Conrad Murray. Ảnh: Sun.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nam ca sĩ 50 tuổi qua đời tháng 6 năm ngoái vì bị trụy tim, do một liều propofol chết người gây ra. Anh thường xuyên dùng loại thuốc này để có thể chìm vào giấc ngủ.

Murray khẳng định, ông không làm gì sai khi cho Michael dùng propofol và ông có mặt trong hầu hết thời gian giọng ca Thriller ngủ.

Thanh Hương (Theo VNE)