Thứ ba, 20/9/2016, 20h43

Minh Thuận nhẹ nhàng rời chốn nhân gian…

Minh Thuận (phải) và Hoài Lâm trong Gương mặt thân quen 2014

Sáng nay, 21-9, linh cữu của ca sĩ Minh Thuận đã được hỏa táng ở Bình Hưng Hòa, tro cốt của anh sẽ được đặt cạnh của mẹ và bà.

Ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ do bệnh tật với nhiều dự định về nghệ thuật chưa thực hiện được, nam ca sĩ - diễn viên Minh Thuận đã để lại rất nhiều thương tiếc cho người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Cách đây 1 tháng, khi nghe tin nam ca sĩ - diễn viên Minh Thuận (tên thật là Nguyễn Minh Thuận - SN 1969 tại Sài Gòn) bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, rất nhiều người lo lắng và luôn cầu mong cho anh được tai qua nạn khỏi. Mặc dù được sự cứu chữa rất tận tình của các y BS và sự quan tâm chăm sóc của người thân, sau nửa tháng điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch anh đã trút hơi thở vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 18-9, hưởng dương 47 tuổi.

Ngay khi biết tin anh bị bạo bệnh, mặc dù không được đến thăm trực tiếp tại giường bệnh nhưng nhiều người hâm mộ tìm cách giúp đỡ và nhất là khi nghe tin anh ra đi mọi người đã bày tỏ niềm đau xót, tiếc thương vô cùng cho người nghệ sĩ đã có nhiều cống hiến trên con đường nghệ thuật. Có thể nói, Minh Thuận là người nghệ sĩ không danh hiệu nhưng đã ghi nhiều dấu ấn trong các lĩnh vực âm nhạc, kịch nói, điện ảnh, games show truyền hình. Minh Thuận khởi nghiệp ca hát khi từ rất sớm và thành danh vào những năm 90 với những ca khúc nhạc Hoa lời Việt, đặc biệt là những bài song ca cùng ca sĩ Nhật Hào, Sĩ Ben trẻ trung và hiện đại. Anh cũng rất thành công khi tham gia một số vai diễn ấn tượng vào các vở kịch và bộ phim sitcom nhiều tập, mà nổi bật nhất là vở kịch nói Yêu thầy, bộ phim Cô gái xấu xí, Bỗng dưng muốn khóc, Scandal- Bí mật thảm đỏ... Năm 2014, Minh Thuận đã giành ngôi vị á quân khi tham gia chương trình Gương mặt thân quen của Đài Truyền hình VTV3.

Trong quãng đời ngắn ngủi của mình, Minh Thuận được giới nghệ thuật đánh giá là nghệ sĩ đa năng, tốt bụng, sống đam mê và hết mình vì nghệ thuật.

Ngọc Quang