Thứ hai, 29/3/2010, 17h03

Một bộ phim lịch sử đáng xem!

Bộ phim Vó ngựa trời Nam (dài 37 tập, đạo diễn Lê Cung Bắc, Hãng phim TFS sản xuất) chính thức lên sóng vào lúc 20g45 các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên HTV7 từ 27-3 đang thu hút sự quan tâm của khán giả.
Nhà biên kịch Phạm Thùy Nhân cho biết: “Có thể nói, đây là bộ phim mà tôi viết lâu nhất, trong suốt 3 năm mới hoàn thành. So với một số nhân vật lịch sử khác thì với “Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ”, tôi có may mắn hơn vì những người thân của ông hiện vẫn còn sống. Tôi được đưa đến nhà người em út của Huỳnh Văn Nam để tiếp cận với những quyển sách do chính Huỳnh Văn Nghệ viết. Ngoài ra, tôi còn tham khảo cuốn Thi tướng chiến khu xanh của nhà văn Nguyên Hùng cùng những tài liệu, lý lịch về ông mới tổng hợp lại thành câu chuyện đồng thời hư cấu thêm một số nhân vật phụ.
Huỳnh Văn Nghệ sinh ra trong một gia đình có truyền thống võ học, cha là thầy dạy võ rất giỏi. Ngay từ lúc nhỏ, cậu bé Tám Nghệ đã được nghe mẹ kể những câu chuyện về nghĩa quân chống Pháp nên trong tư tưởng lúc nào cũng mơ ước mình sẽ trở thành một người tướng chống Pháp. Một thời gian sau, Nghệ được lên Sài Gòn và được vào học ở Trường Petruský. Sau Cách mạng tháng Tám, Huỳnh Văn Nghệ làm chi đội trưởng chi đội chiến khu Tân Uyên, trở thành một “huyền thoại” của miền Đông Nam bộ với tài quân sự và thơ văn. Ông cũng chính là người nhận nhiệm vụ đi mua vũ khí tại Campuchia cho Ủy ban Nam bộ kháng chiến làm nên sự kiện Nam bộ kháng chiến… Những câu thơ nổi tiếng của ông: “Từ thuở mang gươm đi mở nước/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long” vẫn còn được người đời nhắc mãi. Vai diễn Huỳnh Văn Nghệ lúc trưởng thành do diễn viên Huỳnh Đông đảm nhận cùng Bảy Viễn (Mai Sơn Lâm), Tướng Nguyễn Bình (Trung Dũng), Hai Huỳnh (Thanh Hoàng), Huyện Hứa (Công Hậu), Luật sư Dương Văn Giáo (Huỳnh Anh Tuấn)... Những người phụ nữ đi qua đời ông như Nhàn (Lê Phương), Lương Thị Thành (Quỳnh Lam)... đều xuất sắc với vai trò của mình.
Minh Tuyền