Chủ nhật, 20/11/2011, 22h11

Một học sinh chết đuối trên đường đi thăm thầy cô

Vào lúc 13h ngày hôm nay (20/11), trên đường đi thăm thầy cô giáo, 5 học sinh lớp 10/8, trường THPT Nguyễn Văn Cừ (xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi đi ngang qua khu vực đập Khe Gũ (còn gọi là đập Xe Cũ) do đường trơn, nước đập lớn, một học sinh đã bị trượt chân ngã xuống đập chết đuối.
Danh tính của em học sinh được xác định là em Trần Văn Tuấn (học sinh lớp 10/8, trường THPT Nguyễn Văn Cừ), con trai duy nhất của anh Trần Văn Thạnh (46 tuổi) và chị Phạm Thị Bé (45 tuổi) trú tại tổ dân cư số 11, thôn 5, xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Được biết, đập Khe Gũ là đập thủy lợi có từ thời Pháp thuộc, rộng khoảng 1.500 hécta, độ sâu gần 100 mét.Sau 1 giờ tìm kiếm, xác của em Trần Văn Tuấn đã được trục vớt lên. Đến 15h cùng ngày, công an địa phương và nhân dân đã đưa thi thể của em Tuấn về gia đình để tiến hành an táng.
Theo Dương Văn Út
(bee)