Thứ năm, 10/12/2015, 21h40

Một học sinh đi lạc hơn tuần chưa thấy về

Đó là trường hợp em Huỳnh Cao Tiến, SN 2002 (nam), đang học lớp 8 ở Trường THCS An Phú Đông (Q.12, TP.HCM). Theo anh Huỳnh Thanh Vân (ngụ 2212/3A tổ 40, KP.5, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM) - cha của Tiến -  ngày 1-12 cháu Tiến vẫn đến trường đi học bình thường nhưng đến tối hôm đó khoảng từ 11 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau thì không thấy cháu ở nhà. Với tâm trạng lo lắng, anh Vân tâm sự: “Cháu Tiến ở gia đình là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời cha mẹ bỗng nhiên bỏ nhà ra đi một cách khó hiểu nên vợ chồng chúng tôi thật sự lo lắng, không biết hiện nay cháu đang ở đâu và ở với ai”. Sau hơn một tuần thất vọng vì không tìm thấy đứa con nên anh Vân đã trình báo với Công an P.An Phú Đông để chính quyền địa phương hỗ trợ. Anh cũng cho người đi dán thông báo ở một số cây xăng, bến xe buýt để hy vọng có thêm thông tin. Anh Vân cũng cho biết, khi đi cháu mặc áo khoác màu đen, ba lô màu xanh chuối, cao 1,66 mét, dáng gầy ốm, da ngăm đen.  

Qua Báo Giáo dục TP.HCM nếu ai tìm thấy và gặp cháu Huỳnh Cao Tiến ở đâu thì báo ngay với gia đình anh Huỳnh Thanh Vân theo số điện thoại: 0907.708906 hoặc 0933.654635.

P.N.Q