Thứ bảy, 12/12/2015, 23h02

Mốt học... thuê!

Ngay từ bậc tiểu học, từ cách dạy của người lớn nhiều đứa trẻ đã được học… thuê rất tự giác.

Muốn con học bài, làm bài tốt, tránh lơ là trong việc học, ông bà, cha mẹ cứ “treo giải” thật cao là có kết quả. Và cứ thế, người lớn đã gieo cho con trẻ thói quen xấu: Học cho mình nhưng lại để người khác thuê mướn. Cũng từ đó, theo hành trang kiến thức của mình, nhiều đứa trẻ biết gắn bó với những món quà học thuê từ người thân.

Học sinh TP.HCM tham gia một hoạt động hướng về biển đảo quê hương. Những hoạt động như thế này sẽ kích thích học sinh tích cực học tập hơn. Ảnh: N.Trinh

Học thuê sẽ dẫn đến hệ lụy khó lường cho tương lai của con trẻ, cho các bậc phụ huynh và cả xã hội nữa.

Đến nay phụ huynh vẫn còn suy nghĩ muốn con học tốt thì “treo giải thưởng” như các cuộc chạy đua khác. Hôm nay con được điểm 9 cho 5 ngàn đồng, ngày mai con được điểm 10 cho 10 ngàn đồng… Đây là quan niệm sai lầm.

Nhưng chưa, đó là việc học thuê ở mức độ thấp. Những thầy cô là giáo viên chủ nhiệm ở bậc THPT, chắc chắn trong đời mình, ít nhất cũng đối diện đôi ba trường hợp học sinh… học thuê. Những trường hợp này đa phần rơi vào con nhà giàu, cha mẹ kiếm tiền nhiều nhưng thời gian gần gũi, quan tâm con cái có phần hạn chế. Việc học thuê này ở mức độ cao hơn và nghiêm trọng hơn. Vì lúc này độ tuổi các em đã lớn khôn, thêm vào đó, việc học thuê đã được “ươm mầm” từ nhỏ nên các em đòi hỏi cao hơn, nhiều hơn và tinh vi hơn.

Dạy con rèn luyện bản thân từ nhỏ

Là một phụ huynh, đồng thời cũng là một người thầy, tôi luôn dạy con cái và học sinh giá trị đích thực của cuộc sống, đó là trí tuệ và tâm hồn. Có lần đứa con trai đang học lớp 2 hỏi tôi: “Nếu con đạt kết quả học sinh giỏi, cha tặng con cái gì?”. Tôi trả lời: “Con đạt loại giỏi là lẽ đương nhiên, đó là chuyện bình thường trong việc học của con nên cha không tặng gì hết”. Trả lời như vậy không có nghĩa là cứng nhắc. Sau đó tôi tâm sự cho con hiểu về việc học của mình và dạy cho con bài học tự giác, rèn luyện bản thân từ nhỏ.

Lỡ dạy những học sinh… học thuê, giáo viên khá vất vả để giáo dục các em nên người. Khi học sinh không chép bài, không chịu học bài, không tập trung trong giờ học, thầy cô nhắc nhở, dạy dỗ, la rầy nhưng đối với các em chẳng có nghĩa lý gì. Khi được hỏi vì sao em không chịu học, đi học như vậy thì chẳng có kết quả gì, giáo viên sẽ nhận được những câu trả lời: “Em có thích học đâu”, “Tại bố mẹ ép em đi học chứ em không thích”, “Thầy gọi điện nói với ba mẹ em đấy”, “Em không học sau này em cũng giàu. Em sẽ nối nghiệp ba em”, “Ba mẹ em học thấp nhưng kiếm nhiều tiền”… Đủ những câu trả lời “rất thật” của các em. Những câu trả lời ấy đã vô tình làm tổn thương những người thầy đêm ngày trăn trở với sự nghiệp trồng người. Không thể trách các em được. Chính bậc sinh thành đã gieo cho con em mình lối suy nghĩ, lối sống như thế. Nhiều gia đình sợ con bỏ học sẽ theo bè kết phái, sợ con mình hư hỏng nên đã… thuê con đến trường. Con học được chữ gì thì học, không học được cũng chẳng sao, miễn sao ngày hai buổi đến trường để cha mẹ yên tâm làm việc. Và điều đó đã gieo cho con cái sự ỷ lại, sống chỉ biết bản thân. Những học sinh như vậy được xem là cá biệt.

Cũng có những trường hợp gia đình thuê con học bằng cách sau khi tốt nghiệp THPT đã đưa con du học nước ngoài. Đây cũng là một hình thức thuê con đi du học. Họ thuê con đi du học không phải vì để con mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức mà là nhiều lí do tế nhị khó nói ra.

Mặc dù vậy, một số học sinh… học thuê ấy được học ở những ngôi trường thầy cô hết mực yêu thương, tận tụy dạy dỗ học trò, “mưa dầm thấm lâu” nên các em đã nhận thức ra được giá trị đích thực của việc học, từ đó phấn đấu trong học tập, rèn luyện nhân cách để trở thành những học sinh tiên tiến của trường. Nhiều phụ huynh cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự thay đổi của con cái nên gọi điện cho nhà trường để cảm ơn.

Học thuê sẽ dẫn đến hệ lụy khó lường cho tương lai của con trẻ, cho các bậc phụ huynh và cả xã hội nữa. Chính vì thế, ngay từ khi con cái còn nhỏ, các bậc phụ huynh cần dạy cho trẻ ý thức về việc học, về bản thân. Song, đừng nghĩ thuê con cái này, cho con cái kia để học tốt chỉ là những chuyện nhỏ. Quan niệm sai lầm ấy sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt trong tương lai.

Hoàng Thái Hùng

(Giáo viên Trường THCS-THPT Bác Ái, TP.HCM)