Thứ sáu, 4/9/2009, 23h09

Một ngôi trường có 12 thủ khoa

Lặng lẽ

Những người tiên phong: cố nhà giáo Nguyễn Ngọc Phấn và NGND-GS Lê Trí Viễn (thứ 2 và thứ 4 từ trái sang)

Không quảng cáo “ồn ào” như một số trường dân lập hay tư thục khác, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến nhiều năm qua đã lặng lẽ dìu dắt những HS phần lớn đến từ các tỉnh thành khác mong muốn được học tại TP.HCM. Nhớ lại cách đây 17 năm khi trường còn mang tên Trường THPT dân lập Nguyễn Khuyến, số HS đăng ký học tại trường chỉ gói ghém vài trăm em. Nhưng chỉ vài năm sau, đặc biệt là 10 năm trở lại đây số HS đến xin học quá đông. Hiện nay, số HS đang theo học tại 5 cơ sở của trường lên đến hơn 6.500 em. Về chất lượng đào tạo, 15 năm liên tục tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, hơn 10 năm liên tục tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, chỉ có một năm đạt 98%. Riêng với tỷ lệ trúng tuyển vào các trường đại học – cao đẳng tỷ lệ luôn vượt trên 90%. Theo thống kê của Cục CNTT (Bộ GD-ĐT), kỳ thi tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2009, Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến đứng hạng I cả nước có số thí sinh đạt trên 27 điểm (66 em), vượt lên cả nhiều trường tên tuổi của TP.Hà Nội, TP.HCM, TP.Đà Nẵng… Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009, 10 em HS của trường trúng tuyển với hạng thủ khoa gồm: Trần Duy Khiêm, HS lớp 12A1, thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương (29,5 điểm) và là á khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM (29 điểm); Trần Duy Cường, HS lớp 12A1, thủ khoa Trường ĐH Ngân hàng (29 điểm); Nguyễn Sĩ Hiệp, HS lớp 12A3, thủ khoa Trường ĐH Kinh tế- Tài chánh TP.HCM (25,5 điểm); Kiều Duy Long, HS lớp 12A1, thủ khoa Trường ĐH An ninh (25 điểm); Nguyễn Văn Sơn, HS lớp 12A1, thủ khoa Trường ĐH Hoa Sen (25 điểm); Nguyễn Mạnh Cường, HS lớp 12B1, thủ khoa Trường ĐH Nông Lâm (27,5 điểm); Nguyễn Hải Anh, HS lớp 12B1, thủ khoa Trường ĐH Tôn Đức Thắng (25,5 điểm); Nguyễn Vũ Bình, HS lớp 12A5, thủ khoa Trường ĐH TDTT (30 điểm); Trần Ngọc Sơn, HS lớp 12E1, thủ khoa Trường ĐH KT (30 điểm) và hai thủ khoa cao đẳng là Trần Trọng Nhân, HS lớp 12A1, thủ khoa CĐ CNTT (28,5 điểm) và Nguyễn Minh Kỳ, HS lớp 12A1, thủ khoa Trường CĐ KT đối ngoại (29,5 điểm).
Những con người tạo lập và tiếp nối 

Đoàn giáo dục Thái Lan trong lần ghé thăm trường

Nói đến Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến là nói đến tập thể Ban lãnh đạo, đội ngũ giáo viên và quản nhiệm, trong đó người được các thế hệ HS và thầy cô giáo nhắc đến là thầy Nguyễn Ngọc Phấn và GS. NGND Lê Trí Viễn. Thầy Phấn đã ra đi trong nỗi thương tiếc của những thành viên Trường tư thục Nguyễn Khuyến và gia đình cùng nhiều thế hệ học trò. Thầy Phấn là “kiến trúc sư” chính để tạo dựng tên tuổi của Trường tư thục Nguyễn Khuyến. Đó là một người thầy rất khiêm tốn. GS. Lê Trí Viễn sau nhiều năm gắn bó, nay tuổi đã cao (hơn 90 tuổi) thầy đã xin nghỉ để cho thế hệ sau tiếp nối. Thầy Viễn là người uyên bác và vô cùng nghiêm khắc. Mọi người ngỡ ngàng trước một người thầy đã hơn 80 tuổi vẫn hăng hái hoạt động, vẫn chạy cùng HS trên những đồi cát ở Mũi Né. Hiện nay, thầy Lê Trọng Tín đảm nhiệm chức vụ hiệu trưởng. Là một nhà giáo với hơn 40 năm nghề, thầy Tín luôn nhỏ nhẹ và cũng khiêm tốn như những con người ở đây. Cô Nguyễn Yên Chi, trưởng nữ của thầy Nguyễn Ngọc Phấn cũng tiếp nối con đường của cha. Đó là một con người năng động và thấu đáo. Cô giải quyết mọi việc luôn nhanh gọn và quyết đoán. Còn nhiều thầy cô giáo nữa đã và đang lặng lẽ ươm mầm cho đời chúng tôi chưa thể nói hết trong bài viết ngắn này. Vợ chồng ông bà TS. Nguyễn Tiến và Đoàn Ánh Linh gặp chúng tôi đã tâm sự: “Tôi rất hài lòng và luôn cảm ơn công lao của thầy cô Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến đã giáo dục hai người con của chúng tôi. Các cháu nay đã tạm thành đạt và đang tiếp tục học tại Hoa Kỳ. Với gia đình tôi, môi trường dạy học của Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến đúng là môi trường thuần khiết giáo dục: tất cả vì học sinh với tinh thần trách nhiệm đúng nghĩa”.

Học sinh vận động thông các hoạt động TDTT

 
Lê Thạch