Thứ sáu, 27/5/2016, 09h04

Mourinho dùng MU để "trả thù" Chelsea

Chiến lược gia người Bồ chưa hết đau vì bị sa thải một cách phũ phàng, nên ông đến MU với tất cả sự thôi thúc, nhất định phải chiến thắng, để cho ông chủ Abramovich sáng mắt ra.
Sau hơn 5 tháng bị Chelsea đẩy ra đường, rốt cuộc HLV Jose Mourinho cũng đặt chân ở "bến đỗ" đúng như ông mong muốn: Quỷ đỏ thành Manchester, bằng một hợp đồng có thời hạn 3 năm. Vấn đề bản quyền hình ảnh mà đội bóng cũ nắm giữ cũng đã được đôi bên giải quyết xong xuôi.
Mourinho, MU, Quỷ đỏ, Chelsea, hợp đồng, Van Gaal
Mourinho mua rượu vang về ăn mừng, chuẩn bị ra mắt MU
Với hình ảnh từ tờ Mirror thì rõ là "người đặc biệt" đã mua rượu vang về ăn mừng. The Sun cho hay, sau khi xong bước đầu - ký với MU, Mourinho hạ quyết tâm bằng mọi giá phải cho Chelsea thấy đã sai lầm thế nào vì sa thải ông vào tháng 12 năm ngoái.
Một người bạn thân của Mourinho tiết lộ: "Jose vẫn còn rất đau về cách phải ra đi. Và chiến thắng danh hiệu với MU là cách đáp trả hay nhất vào những kẻ đã "phản bội" ông ở Stamford Bridge.
Ông ấy luôn yêu CLB Chelsea và fan hâm mộ nhưng không còn chỗ cho thành phần "giựt dây" để sa thải ông.
Rõ là thời gian qua, Mourinho đã rất muốn ngồi vào "ghế nóng" MU. Nhưng đảm bảo Quỷ đỏ nhận được nhiều hơn nhà cầm quân hay nhất thế giới. Họ sẽ có một Jose Mourinho với đầy tham vọng chứng tỏ".
Làm thuyền trưởng MU, đây cũng là lần đầu tiên, chiến lược gia 53 tuổi "chống" lại Chelsea tại Premier League, sau 2 thời kỳ ở Stamford Birdge. Và mục tiêu tiên quyết của ông đã đưa Quỷ đỏ thời hậu Sir Alex trở lại làm bá chủ!
Nhiều người tin ông sẽ làm được, trong đó có HLV Ancelotti, Ronaldo, Ferdinand,...
L.H (theo vietnamnet)