Thứ hai, 27/3/2017, 09h49

Mourinho muối mặt xin lỗi Ronaldo, MU ăn quả đắng

Thuyền trưởng MU đã phải gọi điện xin lỗi Ronaldo vì "vạ miệng". Bỏ 35 triệu bảng, Chelsea giành Tiemoue Bakayoko ngay trước mũi MU. Ozil tuyên bố sẽ sớm thông báo chuyện đi - ở Arsenal.
Mourinho gọi điện xin lỗi Ronaldo
Thuyền trưởng MU được cho đã phải gọi điện xin lỗi Cristiano Ronaldo sau những phát ngôn về sự nghiệp quốc tế của chân sút Real Madrid với tuyển Bồ Đào Nha.
Mourinho đã phải gọi điện xin lỗi Ronaldo vì "phán bừa"
Theo Don Balon, Jose Mourinho đã tuyên bố xanh rờn rằng, Ronaldo sẽ chẳng giành được danh hiệu nào với ĐTQG, cho đến khi nào ông ngồi vào chiếc "ghế nóng" ấy.
Tuy nhiên, Mourinho cho thấy đã sai, bởi năm ngoái, Ronaldo đã cùng Bồ Đào Nha lần đầu vô địch EURO 2016, sau khi thắng chủ nhà Pháp 1-0.
Nguồn trên cho hay, ngay sau đó, "người đặc biệt" đã phải gọi điện xin lỗi Ronaldo và chúc mừng anh.
Mourinho và Ronaldo từng làm việc cùng nhau tại Bernabeu trong 3 năm. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ xấu đi trong giai đoạn cuối.
Chelsea giành Tiemoue Bakayoko trước mũi MU
Mourinho đưa Tiemoue Bakayoko vào danh sách "đi chợ" hè này, nhưng theo tin mới nhất từ trang Tuttomercato (Ý), Chelsea đã đạt được thỏa thuận mua sao Monaco với giá 35 triệu bảng.
Chelsea được cho đã đạt thỏa thuận mua sao Monaco với giá 35 triệu bảng
Các thông tin cho hay, tiền vệ 22 tuổi sẽ ký hợp đồng 5 năm với sân Stamford Bridge, với các điều khoản cá nhân đã được đôi bên thống nhất.
Bakayoko là một trong những tiền vệ trẻ nổi bật nhất hiện này của bóng đá Pháp. Anh chính là tác giả bàn thắng quyết định giúp đại diện Ligue đánh bật Man xanh nhờ luật bàn thắng sân khách, để lấy vé tứ kết Champions League.
Ozil lên tiếng về việc rời Arsenal
HLV Wenger xác nhận, Arsenal đang "đóng băng" việc gia hạn với 2 trụ cột Ozil và Sanchez, do các đàm phán kéo dài không đi đến đâu. Điều đó càng làm tăng tin đồn cả 2 sẽ rời Emirates vào hè này.
Ozil sẽ sớm thông báo chuyện đi - ở Arsenal
Trước sự thấp thỏm của các fan, Ozil hứa sẽ sớm "chốt" tương lai, khi hợp đồng với Arsenal còn 15 tháng nữa là kết thúc.
Điều tiền vệ tuyển Đức cần đội bóng London là mức lương phải tăng từ 140.000 bảng/tuần lên 250.000 bảng/tuần, nhưng Arsenal hiện không thể đáp ứng.
Ozil nói với tờ Die Welt: "Tôi vẫn còn hợp đồng đến 2018, và tôi cảm thấy thoải mái. Chúng tôi sẽ sớm nói chuyện và đưa ra quyết định".
L.H (theo vietnamnet)