Thứ hai, 24/10/2011, 22h10

Mùa mưa bão, lo trường xuống cấp

Nhiều trường học sau hàng chục năm sử dụng đang xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sạt lở, sập trường, đe dọa tính mạng của học sinh.
Cây đà của lớp 7G trường THCS Trần Phú, TP Quảng Ngãi vừa bị gãy đôi (ảnh KT)
Đến nay, thầy và trò trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn sợ hãi khi nhớ lại sự cố sụt lún, sập tường ngày 21/10 vừa qua. Sự việc xảy ra tại lớp 7G trong tiết học vật lý, khi cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo giảng bài thì có tiếng kêu răng rắc, cây đà gỗ bất ngờ bị gãy, tiếp đó là một góc tường bị sập. Rất may cả thầy và trò trong lớp đã kịp chạy ra khỏi phòng học nên không ai bị thương tích.
Được biết, trường Trung học cơ sở Trần Phú được xây dựng cách đây 36 năm, với 10 phòng học thì có đến 7 phòng bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi xây dựng cơ sở mới tại sân vận động phường Trần Phú, nhà trường vẫn phải tạm thời sử dụng các phòng học này để giảng dạy cho 700 học sinh.
Bà Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi lo lắng: Trường mới đang được xây dựng nếu không có sự việc dân cản trở giải toả thì trường đã xây xong lâu rồi. Các lớp học này chỉ cho học sinh học tạm thời đến hết năm nay”.
Không riêng gì trường Trung học cơ sở Trần Phú, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 15/10 vừa qua, sau đợt mưa lớn kéo dài, 1 phòng học ở trường Tiểu học Ba Ngòi, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng bất ngờ bị đổ sập. Rất may, sự cố xảy ra ngoài giờ học nên không có thương vong. Ngôi trường này được xây dựng cách đây hơn 50 năm, hiện toàn bộ phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, đòn tay, xà nhà bị mục nát, tường bị bong tróc, nứt nẻ. Địa phương đã có kế hoạch hoán đổi vị trí để xây dựng trường mới, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trong mùa mưa bão này, gần 400 học sinh và giáo viên nhà trường vẫn phải dạy và học trong ngôi trường rất dễ bị sập đổ khi mưa to, gió lớn.
Thầy giáo Bùi Huynh Trưởng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Ngòi thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trăn trở: “Các dãy học đã xuống cấp. Chúng tôi vẫn cho các em học nhưng không biết trước điều gì xảy ra, rất nguy hiểm”.
Trong lúc này, ở huyện vùng núi cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, hàng ngàn học sinh và giáo viên của trường Trung học cơ sở xã Trà Mai, trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện và trường cấp 3 Nam Trà My nơm nớp lo sợ đất đá từ trên núi cao bị sạt lở, đổ ập xuống trường học.
Tại nhiều tỉnh miền Trung cũng còn hàng trăm phòng học tranh tre nứa lá, phòng học tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng, tập trung ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng sạt lở gây sụt lún, sập trường như ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa… là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, nếu chính quyền địa phương và ngành chức năng không có giải pháp kiên quyết, cụ thể, thì hàng ngàn học sinh và giáo viên những nơi này tiếp tục đối mặt với nguy cơ mất an toàn, nhất là mùa mưa bão năm nay diễn biến khá phức tạp./.
Theo VOV