Thứ tư, 14/4/2010, 14h04

Mỹ Tâm: Tôi đang yêu

Dí dỏm và chân thành, nữ ca sĩ họa mi tóc nâu chia sẻ quan niệm về tình yêu trong đêm ra mắt sách ảnh Những giai điệu của thời gian hôm 14/3.

Đây là một trong những dịp hiếm hoi, Mỹ Tâm thổ lộ chuyện tình cảm với mọi người, bởi cô quan niệm: "Con người, cuộc sống và sự nghiệp của tôi đã phơi bày quá nhiều trên mặt báo. Nên tình yêu là chút gì đó thiêng liêng nhất, tôi giữ lại cho mình".

Tuy nhiên, khi lên ý tưởng cho cuốn sách ảnh, đánh dấu chặng đường 10 năm làm nghề, nữ ca sĩ nổi tiếng muốn phản ánh chân thật và toàn diện nhất hình ảnh Mỹ Tâm không chỉ trên sân khấu, mà cả ngoài đời thường. Và tình yêu là nội dung cuối cùng mà cô đề cập.

Mỹ Tâm vui vẻ trò chuyện cùng MC Phước Lập trong đêm ra mắt sách. Ảnh: Hizo.

"Mọi người có thể sẽ thất vọng vì tôi không nói cụ thể tôi yêu ai và người ấy như thế nào. Tôi chỉ nói quan niệm của mình trong tình yêu thôi. Mà bàn về đề tài này thì tôi muốn nói nhiều lắm. Tôi yêu vừa thực tế nhưng lại cũng thích bay bổng, nghĩa là tôi vừa lý trí, vừa mang con tim dại khờ... Đau khổ trong tình yêu cũng là một hạnh phúc, tôi đã gặp, thậm chí gặp nhiều lần. Nhưng, hiện tại, tôi có một tình yêu lớn", Mỹ Tâm vui vẻ chia sẻ.

Vào thời điểm thực hiện sách ảnh, rất nhiều người đã hỏi Mỹ Tâm về chuyện chồng con. Nữ ca sĩ trả lời, cô cũng đã nghĩ đến hôn nhân bởi "dù gì tôi cũng sắp kỷ niệm 30 năm ngày ra đời... rồi".

Mỹ Tâm cho biết, cô không ủng hộ lối sống độc thân nhưng cũng không đòi hỏi hôn nhân nhất định phải dựa trên căn cứ là một mảnh giấy được hai người ký tên. "Những người yêu nhau không cần đám cưới mà sống được cả đời với nhau thì vẫn vui hơn là có một đám cưới rực rỡ rồi tan vỡ. Quan trọng là người đang yêu nhận ra giá trị của nó và biết sống tốt hơn vì tình yêu đó", Tâm bày tỏ.

Thướt tha trong tà áo dài hồng, Mỹ Tâm hát "Làng tôi", bài hát ca ngợi quê hương.

Không chỉ tình yêu, mà bất kể những gì vui buồn, tốt xấu xảy ra trong đời sống đều được nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận và rút ra bài học cho mình. Đó không chỉ là ý tưởng để Mỹ Tâm thực hiện cuốn sách ảnh "Những giá trị của thời gian", mà hơn cả, nó giúp cô giữ được tình cảm yêu mến của người hâm suốt 10 năm qua.

Cuốn sách gồm 8 chương, ngoài chương cuối cùng bàn về tình yêu, 7 chương còn lại lấy tên 7 album mà cô đã phát hành trong sự nghiệp ca hát. Tuy thế, nội dung trong sách không đề cập đến âm nhạc.

Mượn những chủ đề đã chọn cho các album nhạc, Mỹ Tâm muốn chia sẻ quan niệm của cô về những khía cạnh trong cuộc sống. Đó là tình cảm trong trẻo của người con xa quê hướng về mảnh đất Đà Nẵng; là suy nghĩ của cô gái trẻ về nền văn hóa lâu đời của đất nước để rồi hình thành ý thức gìn giữ, phát huy khi được đặt chân đến những miền đất xa lạ ngoài Tổ quốc...

Gần 300 trang sách chứa đựng nhiều hình ảnh mộc mạc, giản dị đời thường của nhân vật chính. Bổ sung vào đó là những dòng suy nghĩ rất chân thành của Mỹ Tâm do cô tự viết. Tâm kể: "Những buổi chiều tối hay lúc ngồi trên máy bay thường cho tôi nhiều cảm xúc để viết. Tôi mang theo cuốn sổ nhỏ để khi cần là ghi lại suy nghĩ của mình. Cũng không theo trình tự nào cả, nhiều lúc đang viết chương một lại chạy đến chương năm, đang ở chương cuối lại quay về chương hai".

Nữ ca sĩ giữ được sự yêu mến của người hâm mộ trong 10 năm qua.

Chia sẻ về quá trình thực hiện sản phẩm này, Thái Huân, người quản lý cũ của Mỹ Tâm dùng hai từ "khâm phục". "Làm việc với Tâm nhiều nên tôi biết Tâm... lười, nhất là mấy công việc chụp ảnh, quay clip. Vậy mà, cô bỏ thời gian để đeo đuổi làm ảnh cho cả cuốn sách. Tôi thấy bất ngờ khi xem sách, bởi ngay từ đầu khi nghe Tâm nói về kế hoạch này, tôi không chắc sẽ làm được". Góp sức với Mỹ Tâm là hai nhiếp ảnh gia Jun Dat và Hiệp Văn.

Nằm trong kế hoạch ra mắt "Những giai điệu của thời gian", album nhạc cùng tên cũng được Mỹ Tâm giới thiệu đợt này. Lần đầu tiên, nữ ca sĩ nhạc trẻ chọn thể hiện những tình ca cũ: Chuyện tình không suy tư, Xin thời gian qua mau, Những bước chân âm thầm, Chuyện hợp tan... Ngoài ý nghĩa trân trọng những giai điệu đẹp của các tác phẩm âm nhạc, album còn mang đến một phong cách mới, vốn không quen với những ai yêu mến tiếng hát Mỹ Tâm.

Nhiêu Huy (theo VNE)