Thứ tư, 28/7/2010, 09h07

Nan giải chỗ học bán trú

Phụ huynh nộp hồ sơ trái tuyến vào Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm để con được học bán trú (ảnh chụp ngày 12-7-2010)

Tại TP.HCM, số lượng học sinh mỗi năm một tăng, trong khi tiến độ xây dựng trường lớp cứ ì à, ì ạch nên nhiều trường đã phải tăng sĩ số/ lớp lên 45-50 em. Đặc biệt có không ít trường đã giảm hoặc xóa lớp bán trú. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến chủ trương của ngành GD-ĐT mà còn gây rất nhiều khó khăn cho phụ huynh học sinh…
Sáng 27-7, chị Kim Hằng (P.10, Q.Gò Vấp) đã tới Trường Tiểu học (TH) Kim Đồng, Q.Gò Vấp rút hồ sơ chuyển trường cho con. Chị nói: “Năm ngoái bé học lớp 1 ở đây, học một buổi nên việc đưa đón cực lắm. Năm nay phải chuyển qua trường có lớp bán trú…”.
Chuyển trường, chuyển lớp để được học bán trú
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng chị Kim Hằng bị khùng, bởi có biết bao phụ huynh chạy ngược chạy xuôi mà vẫn không xin cho con vào học tại Trường TH Kim Đồng được, trong khi con chị đang học ở đây lại xin chuyển đi. Nhưng, sau một năm ròng rã chạy từ nơi làm việc ở Q.3 về Gò Vấp đón con, chị thấy oải lắm rồi. “Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ đúng 11 giờ trưa là phải trốn việc đi rước con. Về nhà, cho con ăn uống xong, khoảng 13 giờ mẹ lại phải hối hả chạy tới cơ quan. Còn con thì bị nhốt trong nhà. Buổi chiều làm việc cũng không yên thân, cứ 30-45 phút lại phải gọi điện về nhà một lần coi có chuyện gì xảy ra với con bé không…”, chị Kim Hằng kể lại.
Theo đó, năm học này, chị Kim Hằng đã nhờ người quen xin chuyển trường cho con sang Trường TH Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp để được học bán trú.
Không may mắn như chị Kim Hằng, năm học 2010-2011 chị Anh Thư (KP.1, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức) tiếp tục phải đón con vào buổi trưa. Trước đó, năm học 2009-2010, theo phân tuyến của Phòng GD-ĐT Q.Thủ Đức, bé Nguyễn Thị Minh Trang (con chị Anh Thư) có giấy gọi vào Trường TH Nguyễn Văn Triết. Mặc dù chị Anh Thư cũng làm đơn xin học bán trú cho bé Minh Trang nhưng bé vẫn phải học lớp 1 buổi. Nguyên nhân là do có quá nhiều phụ huynh xin học bán trú cho con, trong khi cơ sở vật chất của nhà trường có giới hạn.
Trong năm học qua, buổi trưa, hai vợ chồng chị Anh Thư phải thay nhau chạy từ nơi làm ở Khu công nghệ cao (P.Tân Phú, Q.9) về đường Hoàng Diệu, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức để đón bé Minh Trang. Bởi vậy, năm học này, vợ chồng chị quyết định chuyển cho con sang Trường TH Hoàng Diệu để học bán trú nhưng đã không xin được. Vì vậy, chị xin chuyển cho con từ lớp 1 buổi sang lớp bán trú của Trường TH Nguyễn Văn Triết. “Cô Hiệu trưởng nói việc học lớp bán trú phải có sự xem xét của Hội đồng tuyển sinh nhà trường, UBND phường và việc này đã giải quyết xong. Vì vậy, không thể chuyển bé Minh Trang sang lớp bán trú được”, chị Anh Thư cho biết.
Năm học 2010-2011, Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1 tuyển 40 trường hợp lớp 1 trái tuyến. Sau 3 ngày (từ 12 đến 14-7) tiếp nhận hồ sơ, nhà trường đã nhận được trên 300 bộ. Một trong những nguyên nhân khiến phụ huynh đua nhau nộp hồ sơ vào đây là do nhà trường mở 100% lớp bán trú, 2 buổi/ ngày...
Lớp bán trú ngày càng ít
Bà Mai Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường TH Đinh Tiên Hoàng, Q.1 cho biết: “Dự kiến học kỳ II năm học 2010-2011, Trường TH Đinh Tiên Hoàng được đập đi xây mới, thầy và trò sẽ đi học nhờ ở các trường khác. Theo đó, năm học này nhà trường sẽ cố gắng duy trì lớp bán trú của khối lớp 2, 3, 4 và 5. Riêng khối lớp 1, chắc chắn sang học kỳ II không có lớp bán trú. Còn học kỳ I vì vẫn học tại cơ sở cũ nên linh động mở 2-3 lớp trên tổng số 7 lớp 1. Đối tượng được học bán trú là con em cán bộ y tế, công an, quân đội, giáo viên vì những phụ huynh này khó có thể đưa đón con nếu học một buổi. Hết đối tượng này thì mới tới những học sinh có cha và mẹ cùng là công chức, viên chức làm tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn Q.1. Nếu phụ huynh làm việc ở các công ty tư nhân, TNHH thì đành phải từ chối vì họ có thể sắp xếp công việc để đi đón con”.
Với trên 7.000 trẻ vào lớp 1 nên năm học này nhiều trường TH trên địa bàn Q.Gò Vấp tiếp tục giảm và xóa lớp bán trú. Điển hình như Trường TH Lương Thế Vinh được xây dựng để học 2 buổi/ ngày. Song, do phải nhận tới 18 lớp 1 nên bỏ luôn bán trú đối với khối lớp này.
Hiệu trưởng một trường TH trên địa bàn Q.Gò Vấp cũng cho biết: “Năm nay trường nhận 7 lớp 1, nhưng trước chỉ có 5 lớp 5 (2 buổi/ ngày) ra trường. Theo đó, chỉ đủ phòng để mở 3 lớp 1 bán trú. Đối tượng ưu tiên học bán trú là trẻ có cả cha lẫn mẹ là cán bộ - viên chức nhà nước, kế đến là có cha hoặc mẹ làm cơ quan nhà nước…”.
Cũng như Gò Vấp, Bình Tân và Tân Phú luôn phải chịu áp lực về số lượng học sinh. Hậu quả là mỗi năm tỷ lệ học sinh được học bán trú một giảm. Ông Trần Hữu Vĩnh - Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Tân cho biết: “Việc mở các lớp bán trú, phòng đã giao cho trường. Hiệu trưởng sẽ căn cứ vào số phòng học, số học sinh để quyết định mở hay không mở lớp bán trú. Và trước khi mở lớp bán trú, nhà trường phải ưu tiên nhận hết trẻ vào lớp 1”. Còn ở Q.Tân Phú, theo ông Tạ Tân - Trưởng phòng GD-ĐT quận thì: “Số lớp bán trú ít lắm, mỗi trường chỉ có 1-2 lớp thôi”…
Bài, ảnh: Hòa Triều