Thứ sáu, 12/3/2010, 16h03

Nắng nóng, nguy cơ bà hỏa “viếng” trường học!

Trường Mầm non Họa Mi nằm cách vạc cỏ cháy chỉ khoảng hơn 10 mét

Trường học ở một số quận, huyện ngoại thành TP.HCM thường nằm trong khu vực cỏ hoang phủ kín dễ có nguy cơ bị thiêu rụi bất cứ lúc nào. Không chỉ thế, nơi đây còn phát sinh những ổ dịch muỗi đang làm khổ người dân và học sinh.
Đối mặt với bà hỏa
Ở một số khu dân cư thuộc các quận, huyện vùng ven TP.HCM nhiều năm nay tồn tại những đám lau sậy có nguy cơ xảy ra cháy, đặc biệt là vào mùa khô hanh. Hàng trăm hộ dân và các trường học sống trong khu vực nguy hiểm này đang nơm nớp lo sợ vì bà hỏa có thể “viếng thăm” bất cứ lúc nào.
Cách UBND phường Tân Thuận Tây, quận 7 (đại lộ Nguyễn Văn Linh) chưa đầy 20 mét, một đám đất trống nằm lọt giữa 4 phía đều là nhà cao tầng, lau sậy cao ngất là nỗi ám ảnh của người dân ngụ tại đây. Họ không nhớ nổi đã gửi bao nhiêu lá đơn nhờ chính quyền can thiệp nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ông Trần Văn Tứ, cán bộ hưu trí phường Tân Thuận Tây bức xúc: “Đây là địa bàn hết sức phức tạp, trộm cắp, ma túy vẫn còn tồn tại. Nếu chính quyền địa phương kiên quyết xử lý những chủ đất cố tình để cỏ mọc hoang, gây nhiều hiểm họa trong khu dân cư thì người dân rất yên tâm. Đằng này, bao năm nay bà con vẫn phải sống trong âu lo, ngày đêm ăn ngủ không yên vì những khu đất như thế này là nơi để bọn đạo chích ẩn náu, chờ cơ hội hành sự”. Bà Nguyễn Thị Gái, nhà ở gần cái “của nợ” lắc đầu nói: “Ở đây đường thì hẹp, khu dân cư lại đông đúc, không may nửa đêm phát hỏa thì chỉ có chết”.
Hiện nay thời tiết đang vào mùa nắng nóng, người dân lo sợ cháy xảy ra là điều dễ hiểu. Nhìn những đám lau sậy cao quá đầu người xanh um thế nhưng thực tế ở phần gốc đã bị chết khô, chỉ cần người đi đường vô tình vứt tàn thuốc lá vào thì khó mà cứu chữa. Khu dân cư Thái Sơn - Bộ Quốc phòng tọa lạc tại ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè từ nhiều năm nay đã được quy hoạch, phân lô và xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng vì còn vướng một số thủ tục nên chưa thể tiến hành xây dựng. Mặc dù cơ quan chủ quản đã tổ chức phát quang nhưng không xuể, cỏ tranh, bồn bồn, lau sậy… thi nhau mọc lên. Kể từ đầu năm 2010, lực lượng bảo vệ khu dân cư đã ra sức kiểm tra hết sức nghiêm ngặt nhưng cũng không thể ngăn chặn sự cố cháy. Ngày 6-3 vừa qua, một đám cháy xuất hiện và lan rộng ở góc cuối khu dân cư, nơi tiếp giáp với hẻm số 11 đường Lê Văn Lương. Điều đáng nói, đám cháy xảy ra chỉ cách Trường Mầm non Họa Mi một con đường nội bộ. Lửa cháy mạnh gặp gió to, khói bay nghi ngút khiến hàng chục hộ dân nơi đây phải sơ tán khẩn cấp. Nguy hiểm hơn, khi cháy xảy ra, lực lượng bảo vệ cũng như người dân tham gia chữa cháy lại đương đầu với tình trạng thiếu nước để dập tắt lửa. Cả khu dân cư rộng hàng ngàn ha nhưng không có hệ thống nước chữa cháy tại chỗ. Trong thời điểm ngọn lửa đang bùng phát mạnh, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Họa Mi và cơ sở 2 Trường Tiểu học Lê Quang Định (cũng nằm trong khu dân cư Thái Sơn) đến đón con đã không khỏi bàng hoàng, lo lắng.
Cần phòng tránh cao độ!
Chị Trần Thị Phương (nhà ở ấp 5, xã Phước Kiển) nói: “Tình trạng này nếu không được dọn dẹp, phát quang thì sẽ tồi tệ hơn. Chính quyền địa phương cần quan tâm, xử lý triệt để nếu không sẽ có ngày trường học chỉ còn lại đám tro tàn”.
Đây không phải là vụ cháy đầu tiên từ những khu đất bỏ hoang, lau sậy um tùm xảy ra trên địa bàn huyện Nhà Bè. Ở các xã Nhơn Đức, Hiệp Phước, Phước Lộc… nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn vì những căn nhà tạm bợ, lều tranh, vách lá nằm sát những dải đất quanh năm trồng… cỏ. Cần phải có sự phòng tránh cao độ nguy cơ bà hỏa có thể “viếng thăm” bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, cảnh quan và môi trường ở các khu dân cư, trường học không đảm bảo đã tạo cơ hội cho dịch muỗi bùng phát. Đề nghị các cơ quan chức năng địa phương sớm có biện pháp khắc phục, đề phòng sự cố đáng tiếc xảy ra.
Bài, ảnh: TUY AN