Thứ năm, 29/1/2015, 22h01

Giỏi ngoại ngữ để chinh phục quốc tế

Nguyễn Thế Đức Tâm (phải) đang trao đổi với PGS.TS Trần Hoàng Hải, Phó hiệu trưởng ĐH Luật TP.HCM, trong một buổi giao lưu
Là luật sư, ngoài kiến thức chuyên môn phải vững vàng thì việc trang bị kỹ năng sống, vốn hiểu biết xã hội là điều kiện cần thiết để đem lại cán cân công lý cho xã hội. Hiểu được điều này, Nguyễn Thế Đức Tâm, sinh viên năm thứ 5 Trường ĐH Luật TP.HCM không chỉ phấn đấu trong học tập, giành nhiều giải thưởng cao trên đấu trường quốc tế mà nhiều năm liền còn là sinh viên 5 tốt cấp thành phố và quốc gia…
Bộ sưu tập giải thưởng
Những năm học THPT, Tâm đã đạt được nhiều thành tích đáng nể như huy chương bạc Olympic quốc tế môn toán tại Singapore, huy chương bạc môn toán Olympic 30-4, giải nhất cuộc thi hóa Hoàng gia Úc, 2 lần vô địch cuộc thi trí tuệ Phổ thông Năng khiếu… 
Là học sinh chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM) nhưng với các môn xã hội, Tâm cũng giành được điểm số rất cao. Vì thế, khi đăng ký thi ĐH, Tâm đã chọn ngành quản trị luật của Trường ĐH Luật TP.HCM bởi em biết ngành này đòi hỏi con người phải có kiến thức xã hội rộng. 
Để chuẩn bị hành trang cho tương lai, trong 5 năm học ĐH, Tâm luôn cố gắng học tốt, điểm trung bình năm học luôn trên 8,0. Ngoài ra, em còn được mệnh danh là “chàng trai của giải thưởng” hay “Doremon” khi tham gia rất nhiều cuộc thi từ cấp trường đến cấp quốc gia, thậm chí là cả đấu trường quốc tế và giành được nhiều giải thưởng cao.
Tâm cho biết: “Em tham gia các cuộc thi là để giao lưu, học hỏi với các sinh viên khác về mặt kiến thức cũng như kỹ năng sống. Vì thế, trong 5 năm là sinh viên trường luật, em đã tham gia trên dưới 10 cuộc thi”. Với các cuộc thi, Tâm đều phát huy hết mọi khả năng của mình nên kết quả là em đều đoạt giải thưởng, như: Giải nhất cuộc thi cấp liên trường Ai là luật sư giỏi nhất thành phố (2012), giải nhì cuộc thi Tôi là đại biểu của dân (2013), giải khuyến khích cuộc thi Tài năng khoa học trẻ Việt Nam…
Không chỉ chinh phục các giải thưởng trong nước, tài năng và bản lĩnh của chàng luật sư tương lai này còn thể hiện ở đấu trường quốc tế với các cuộc thi cho sinh viên ngành luật. Khi mới chân ướt chân ráo bước vào cổng trường luật, Tâm đã giành một “tấm vé” tham gia cuộc thi LawAian International Moot Competiton - Phiên tòa giả định quốc tế (2011) tổ chức tại Hàn Quốc với sự tham gia của sinh viên 20 quốc gia. Những kiến thức ở cuộc thi này hầu hết dành cho sinh viên năm thứ 3, chỉ có Tâm là thí sinh trẻ tuổi nhất nhưng em đã xuất sắc lọt vào tốp 8. Năm 2013, Tâm tiếp tục đoạt giải nhất Phiên tòa giả định quốc gia và thêm một lần nữa đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế tại Hồng Kông vào đầu năm 2014…
Dù tập trung nhiều thời gian cho học tập và các cuộc thi nhưng Tâm lại là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội ở trường. Năm 2012, em là một trong 10 thanh niên được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giải nhất giải thưởng Sao tháng giêng năm 2014 dành cho cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc cấp Trung ương. Đặc biệt, Tâm 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương (từ 2012 đến 2014), 4 lần đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố (từ 2011 đến 2014).
Giỏi ngoại ngữ để hòa nhập
Theo Tâm, muốn đoạt được các giải thưởng cao trên đấu trường quốc tế, việc trang bị kỹ năng ngoại ngữ lưu loát là vấn đề tiên quyết. Do đó, từ thời phổ thông, Tâm đã đặt ra mục tiêu, kế hoạch cho mình là phải học thật tốt môn ngoại ngữ. Em chia sẻ: “Tài liệu học tập của sinh viên, đặc biệt là ngành luật rất phong phú nhưng nếu chỉ đọc tiếng Việt thôi là chưa đủ, còn có rất nhiều tài liệu hay của nước ngoài. Nếu không có vốn tiếng Anh chuyên ngành, sinh viên ngành luật khó có thể hiểu hết được luật thế giới để so sánh với luật Việt Nam. Để có “tấm vé” tham dự hai cuộc thi Phiên tòa giả định quốc tế, việc thành thạo tiếng Anh để làm bài thi, tranh luận với thí sinh quốc tế là điều cần thiết. Hơn nữa, trong xu thế hội nhập hiện nay, nếu không có vốn tiếng Anh, không chỉ sinh viên trường luật mà sinh viên các trường khác cũng rất khó thành công trong tương lai”.
Xác định ngoại ngữ là hành trang cần thiết cho tương lai, Tâm không ngừng học hỏi và gặt hái thành công khi em vừa xuất sắc đạt điểm TOEIC tuyệt đối 990/990 và trở thành thủ khoa TOEIC Việt Nam. Ngoài ra, em còn giỏi cả tiếng Pháp và đã có chứng chỉ B2 tiếng Pháp.
Chia sẻ bí quyết học tiếng Anh, Tâm cho biết: “Em nghĩ “có công mài sắt sẽ có ngày nên kim”. Muốn học tiếng Anh tốt phải luyện tập nhiều, sử dụng tiếng Anh trực tiếp trong đời sống để tạo môi trường tiếng Anh càng tự nhiên, thực tế càng tốt như đọc báo, nghe nhạc, xem kênh truyền hình bằng tiếng Anh, đọc thêm các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh…”.
Hiện nay, ngoài cương vị là ủy viên Hội Sinh viên TP.HCM, ủy viên Đoàn Thanh niên trường, Tâm còn làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quốc tế thanh niên của Đoàn trường. Đây là công việc giúp em truyền tải kiến thức hội nhập cho các bạn sinh viên trong trường, tổ chức giao lưu quốc tế…
Bài, ảnh: D.BÌNH
Dù tập trung nhiều thời gian cho học tập và các cuộc thi nhưng Tâm lại là lá cờ đầu trong các hoạt động phong trào của Đoàn - Hội ở trường. Năm 2012, em là một trong 10 thanh niên được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác...