Thứ sáu, 26/12/2014, 16h12

5 học sinh trả lại của rơi cho du khách

5 học sinh lớp 9 nhặt được một chiếc ví, bên trong có 24 triệu đồng, 100 USD và 100 AUS, đã đến ngay trụ sở công an nhờ trả lại cho người mất.

Gia đình ông Lâm Cường ghi giấy biên nhận để nhận lại tài sản đã mất - Ảnh: Thanh Ba

Chiều 25-12, ông Nguyễn Văn Dung, trưởng Phòng giáo dục TP Hội An (Quảng Nam), cho biết Phòng giáo dục thành phố sẽ phối hợp với Trường THCS Lý Thường Kiệt (xã Cẩm Kim, TP Hội An) tổ chức biểu dương 5 em học sinh vừa có hành động nhặt được của rơi trả lại cho người mất.

Theo ông Dung, vào tối 24-12, 5 em học sinh gồm: Huỳnh Kim Kỳ, Dương Phú Hải, Ngô Đình Hiếu, Huỳnh Ngọc Hưng và Trương Văn Khánh (học sinh lớp 9, Trường THCS Lý Thường Kiệt) đi đò qua khu phố cổ chơi Noel. Cả 5 em nhặt được một chiếc ví, bên trong có 24 triệu đồng, 100 USD và 100 AUS.

Sau khi nhặt được của rơi, 5 học sinh này đến ngay trụ sở công an thành phố giao nộp và nhờ trả lại cho người mất.

Sau khi hay tin, anh Lâm Cường (Việt kiều Úc) đã liên hệ với Công an TP Hội An và xin nhận lại chiếc ví đã mất, đồng thời bày tỏ sự cảm kích trước hành động tốt đẹp của 5 học sinh trên.

THANH BA

(TTO)