Thứ tư, 30/7/2014, 10h07

Án mạng chết người vì thùng đựng kẹo

Trung tá Nguyễn Bá Ưu - Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang truy xét Đỗ Toàn Châu (ngụ quận Bình Thạnh) để điều ra làm rõ về hành vi giết người.

Châu được xác định là nghi phạm dùng dao tấn công hai nhân viên tiếp thị kẹo cao su là anh Phạm Thanh Phú (đã tử vong) và Hà Quốc Duy (đang cấp cứu tại bệnh viện).

Chiều 29-7, Phú cùng Duy đi xe máy đến tiệm tạp hóa 1202 Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp) do bà Phạm Thị Hiền làm chủ. Tại đây, anh Phú và Duy chửi bới khiêu khích, ném đá vào tiệm.

Công an phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm. Ảnh: XN

Châu (con trai bà Hiền) bực tức lấy dao bầu dài ra truy đuổi. Phú tháo chạy đến trước hẻm thì bị Châu đuổi kịp chém vào ngực, bụng chết tại chỗ. Châu tiếp tục truy đuổi và chém tới tấp vào người Duy khiến anh gục xuống. Dân địa phương nghe tiếng kêu cứu chạy đến đưa Duy đi cấp cứu và báo công an. Gây án xong, Châu bỏ trốn.

Theo thông tin ban đầu, Phú và Duy làm nhân viên tiếp thị kẹo cao su, bỏ mối kẹo cao su cho tiệm tạp hóa của bà Hiền. Khoảng 13 giờ cùng ngày, Phú đến tiệm hỏi bà Hiền có lấy thêm kẹo cao su nữa không nhưng bà Hiền cho biết vẫn còn hàng, không lấy nữa. Phú đòi lại chiếc thùng nhựa dùng để đựng kẹo cao su nhưng bà Hiền không trả. Cả hai xảy ra tranh cãi, Phú bỏ đi rồi rủ Duy trở lại tiệm gây hấn dẫn đến án mạng thương tâm.

XUÂN NGỌC

(PLO)