Thứ tư, 30/7/2014, 14h07

Anh em mồ côi cha đỗ thủ khoa

Đằng sau những điểm số vàng trong kỳ thi ĐH 2014 là biết bao câu chuyện rớt nước mắt của những thủ khoa, á khoa vượt lên hoàn cảnh, số phận khó khăn của mình để học giỏi...

Hòa (phải) và Nam vừa là anh em, vừa là đôi bạn cùng tiến - Ảnh: N.Cát

Đó là anh em Nguyễn Ngọc Hòa (thủ khoa khối A Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội với điểm số 25,75) và Nguyễn Phương Nam (thủ khoa Trường ĐH Khoa học tự nhiên ĐH Quốc gia Hà Nội với 27,5 điểm).

Từ lúc anh em Hòa - Nam còn nhỏ xíu, bố mẹ đã phải dứt áo gửi con cho ông bà nội (thôn Lưu Đông, xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) là giáo viên dạy toán của trường làng đã về hưu. Họ phiêu bạt khắp nơi buôn bán đủ thứ nghề, dành dụm tiền gửi về cho ông bà chăm cháu. Năm 2009, người cha đổ bệnh ung thư vòm họng rồi mất.

Bố ra đi, gánh nặng lại chuyển sang đôi vai gầy yếu của mẹ. Kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ hơn khi chị gái của Hòa và Nam - Nguyễn Thị Hương Dung - bước chân vào ĐH (Dung đang là sinh viên năm 4 Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội).

Suốt những năm tháng tuổi thơ, ông nội cùng cháu đến trường. “Mọi thứ phải kéo dài, từ ghế ngồi đến chỗ để chân đều phải “sinh đôi”, thế mới đủ cho hai đứa trên một chiếc xe đạp” - ông Giao mỉm cười hạnh phúc nhớ lại.

Lên cấp III, đường từ nhà tới trường dài 7km, Hòa - Nam không đi cùng ông mà mỗi người đạp một chiếc xe cào cào do chính tay ông nội sắm từ đồng lương hưu tiết kiệm được. Sáng sớm, bà nội dậy nấu cơm, nắm thành hai đùm, thêm chút muối lạc rồi cẩn thận gói ghém vào hộp cho cháu lót dạ bữa trưa ở trường. Mãi sau này, Hòa - Nam học lớp 12, bà nội mới thôi vất vả vì ông nội quyết định cho mỗi đứa 15.000 đồng ăn quán cùng bạn bè. “Thế mà chúng nó chỉ ăn 10.000, còn tiết kiệm 5.000 mua sách vở” - bà nội bảo.

Khó khăn, vất vả là thế mà thành tích học tập Hòa - Nam mang về tặng gia đình khiến nhiều bạn bè phải ngưỡng mộ. Trong suốt những năm đi học, Nam và Hòa liên tục đạt học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường. Niềm đam mê toán học đã giúp Nam đoạt giải nhì toán cấp thành phố năm lớp 9 và lớp 12, giải nhất toán cấp trường hai năm lớp 10 và 11. Ngày bố mất, một tuần sau Nam đi thi, ấy thế mà vẫn đoạt giải nhì toán cấp thành phố. “Em mơ ước sau này trở thành giáo viên dạy toán giỏi như ông nội” - Nam nói.

Riêng Hòa lại có một năng khiếu đặc biệt khác. Nói về chàng trai vui tính của lớp, hầu hết bạn bè đều trầm trồ khen ngợi rằng Hòa vẽ chân dung đẹp, có hồn. “Em muốn trở thành kiến trúc sư thiết kế những ngôi nhà thật đẹp” - Hòa bảo.

NGUYỆT CÁT (TTO)