Thứ sáu, 11/7/2014, 16h07

Giở thói côn đồ vì một gói mì, lãnh án 20 năm tù

Vì mâu thuẫn nảy sinh từ một gói mì được phát lúc tăng ca, chồng của một nữ công nhân đã rủ rê bạn hành hung đồng nghiệp của vợ.

Các bị cáo ở tòa.

Ngày 11.7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Tú Anh (24 tuổi) 20 năm tù về tội “Giết người”; Phan Văn Phong (25 tuổi) 5 năm tù, Phan Tiến Thanh (23 tuổi) 18 tháng tù (án treo), Phạm Ngọc Anh Tú (20 tuổi, tất cả ngụ huyện Bình Chánh) 12 tháng tù (án treo) về cùng tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, chiều 9.5.2012, Mai Văn Thành, tổ trưởng tổ may giày của một công ty, phát mì gói cho công nhân ăn thêm để làm tăng ca. Khi phát cho Nguyễn Thị Kim Chi, Chi có yêu cầu Thành phát thêm một gói mì nữa vì chiều hôm trước Thành chưa phát cho Chi. Thành cầm gói mì ném lên bàn máy may. Tức giận, Chi cầm gói mì ném trả và chửi thề. Thành cũng cầm gói mì ném trả lại Chi rồi bỏ đi phát tiếp cho những người khác.

Sau đó, Chi về nhà kể lại sự việc cho Phan Văn Phong (chồng Chi). Hôm sau, Phong rủ các bị cáo khác đi đánh Thành.

16 giờ ngày 12.5.2012, cả nhóm của Phong chở nhau đến trước cổng công ty để tìm đánh Thành.

Khi Phong xông vào định đánh Thành thì bị người nhà của Thành (cùng làm chung công ty) ngăn cản. Phong cầm nón bảo hiểm đánh những người này. Trần Tú Anh cũng chạy vào "tham chiến". Trương Ngọc Đức chạy vào can ngăn bị Trần Tú Anh đâm một nhát trúng cổ, ngã gục xuống đường. Theo kết quả giám định, anh Đức bị thương tật 97%.

Tin, ảnh: Lê Nga

(TNO)