Thứ năm, 24/4/2014, 10h04

Ngã gãy chân, tên trộm van xin bị hại chở đi cấp cứu

Trèo qua hàng rào để thoát thân, tên trộm ngã gãy chân nên nài nỉ bị hại chở về nhà hoặc đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đêm 23/4, Bùi Minh Đức (19 tuổi, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) đột nhập nhà chị Nguyễn Thị Kim Dung ở thị trấn Ngãi Giao. Nghe tiếng động, gia chủ tưởng chồng đi làm về nên không để ý và bật tivi xem.

Tên trộm ngã gãy chân, được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Mai Tên trộm ngã gãy chân, được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Mai

Một lúc sau thấy bóng đen chạy vút vào phòng ngủ, chị Dung bước vào phát hiện thanh niên lạ mặt túm chiếc túi đựng hơn 19 triệu đồng bỏ chạy. Nghe tiếng gia chủ hô hoán, Đức trèo rào cao 2,5 m và ngã ra đường, gãy chân trái.

Khi chị Dung đuổi kịp, tên này van xin nạn nhân chở về nhà hoặc đưa đi cấp cứu vì quá đau chân. Công an thị trấn Ngãi Giao đã đưa tên trộm đi cấp cứu, thu lại đủ tiền cho chị Dung.

Theo Xuân Mai
VnExpress