Chủ nhật, 23/5/2010, 13h05

Nữ tội phạm bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

Sau tròn chục năm sống cuộc sống chui lủi, trốn tránh, Phạm Thị Hương, 31 tuổi vừa bị tổ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội tóm gọn.
Hương vừa được di lý từ Đồng Nai về Hà Nội để làm rõ. Theo cơ quan điều tra, năm 16 tuổi, Hương bị bán qua biên giới rồi bán vào một động mại dâm.
Sau nhiều năm sống tủi nhục, Hương được một người đàn ông cứu thoát rồi cưới làm vợ. Nhận được tin bố đẻ mình ở quê bị ốm nặng, vì không có tiền thuốc thang nên cô đã hỏi mẹ chồng để xin lại chỗ vàng bà đã vay nhưng không được.
Trong lúc quẫn bách Hương hỏi mượn chiếc xe máy của em chồng để mang ra hiệu cầm đồ đặt lấy tiền về quê chăm bố.
Việc làm của Hương vỡ lở, nhà chồng cô đã làm đơn tố cáo với công an. Do quá sợ hãi, Hương đã bỏ trốn và bị truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Trong 10 năm qua, Hương dạt qua nhiều tỉnh, và làm lại cuộc đời tại tỉnh Đồng Nai, sinh 2 đứa con và sống khép kín suốt những năm qua.

Theo Công an Nhân dân