Thứ hai, 28/7/2014, 22h07

Phạm tội chỉ vì một câu nói

Nguyên nhân bắt nguồn từ câu nói mà Trần Nhật Tiến (SN 1973, ngụ quận Bình Tân TP.HCM) đã nỡ xuống tay sát hại chính người em họ mình là Nguyễn Hữu Lập (ngụ quận Bình Tân) và chịu mức án 20 năm tù về tội giết người (ảnh). Ngày 15-1-2014, Tiến cùng với Lập và một số người bạn đang ngồi uống bia tại phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Trong khi uống bia Tiến nhắc đến cha vợ của Lập cùng với câu nói: “Sợ vợ, sống phụ thuộc vào gia đình vợ”. Tiến nói vậy, Lập cảm thấy bị xúc phạm nên đã cầm ly ném vào trán Tiến nhưng sau đó mọi người đã can ngăn và dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện. Tiến lại không dừng lại ở đó mà về nhà cầm con dao Thái Lan rồi gặp Lập ở quán cà phê, tại đây hai người đã xảy ra cãi vã, Lập cầm ghế nhựa lên đánh Tiến. Lúc này, Tiến đã lấy con dao mang sẵn trong túi quần đâm liên tiếp hai nhát vào tim Lập gây thủng tim và Lập bị tử vong sau đó.
Theo đề nghị của Viện Kiểm sát phạt tù chung thân nhưng xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được giảm án còn 20 năm tù.
Tin, ảnh: Nghiêm Quế