Những giống ngựa tốt nhất thế giới đã có mặt trên vùng cao nguyên VN, tắm mình trong nắng gió và đồng cỏ bạt ngàn. Tương lai không xa, những chú ngựa nòi này sẽ góp mặt cùng các trường đua danh tiếng trong khu vực.
Tôi vinh dự đã học ở Quảng Tây, nhiều lần đặt chân đến nơi này, đến những nơi Bác từng đến nên tôi rất thấm thía khi đọc Nhật ký trong tù của Bác.
Mùa xuân đã về trên đỉnh Trường Sơn, nhưng dường như những thầy cô giáo đang ngày đêm cõng chữ nơi đại ngàn vẫn không hề bận tâm.
Hồi mới giải phóng Sài Gòn 30 tháng 4, thì đầu tháng 5 tôi tìm gặp Sơn Nam. Ông Sơn Nam lúc ấy vẫn gầy lắm, không biết đi xe đạp.
Kết luận của Bộ Chính trị theo Thông báo 242-TB/TW nêu yêu cầu “đến năm 2020 nước ta phấn đấu có một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc”,
Trong không khí nô nức chào đón năm mới 2010 - năm Canh Dần, Báo GiáoDục TP.HCM đã có cuộc trò chuyện với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM
Qua ông, tôi cũng được biết, gia đình ông có truyền thống nghề giáo. Bắt đầu từ cụ thân sinh ra ông, đến ông, hai chị gái, em gái, một anh rể và em rể đều làm nhà giáo.
Hơn 30 năm trước, người thanh niên trẻ Nguyễn Xuân Thu rời mảnh đất Bình Định để tiếp tục cuộc hành trình trang bị tri thức. Nay, tên tuổi của thầy được nhắc đến khá nhiều tại các hội thảo khoa học quốc tế;
Một buổi sáng, tôi gọi điện cho chị Trần Thị Ngọc Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10, Q.1 và nói: “Chị có thể sắp xếp cho em vào dạy ở trường một ngày để hiểu về công việc của giáo viên mầm non được không?”.
“Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” là chủ đề năm học 2009-2010 do Bộ GD-ĐT phát động. Đây là vấn đề lớn, muốn đổi mới phải cần có lộ trình cụ thể và lâu dài.