Thứ năm, 27/2/2014, 23h02

Cựu chiến binh 30 năm gắn bó với nghề y

BS. Hoàng Thị Hoài đang khám cho bệnh nhân
Bằng tâm nguyện cùng tài năng, liên tục hơn 30 năm qua bác sĩ (BS) Hoàng Thị Hoài - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Lâm Đồng - đã cống hiến công sức và trở thành tấm gương sáng tận tụy chăm sóc người bệnh…
Cô nữ sinh cá tính
Tranh thủ giữa giờ chăm sóc bệnh nhân, BS. Hoài tiếp chúng tôi trong phòng khám của chị. Câu chuyện về một nữ sinh trung học đã “gác” lại mơ ước bước vào cổng trường ĐH để xung phong đi bộ đội và sau khi giải ngũ quyết định chọn nghề y để cống hiến của chị như một cuốn phim chiếu chậm.
BS. Hoài cho biết, chị là người Đông Hà - Đông Hưng - Thái Bình. Học hết THPT năm 1978 - đây là giai đoạn nước ta gặp rất nhiều khó khăn: Biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam kẻ thù đã tràn qua xâm lấn… Đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Tổ quốc, dù là nữ nhi và thay vì tiếp tục thi vào ĐH để thực hiện mơ ước như bao nhiêu bạn trẻ khác; song, cô nữ sinh có cá tính này đã quyết định làm người thân trong gia đình phải ngạc nhiên: Tạm gác lại lợi ích riêng để xung phong lên đường làm nghĩa vụ quân sự ở biên giới Tây Nam…
Sau 3 năm tham gia và hoàn thành nhiệm vụ, cuối năm 1981 chị trở lại quê nhà và làm hồ sơ để thi vào Trường ĐH Y Thái Bình. Lúc làm hồ sơ, chị Hoài chỉ nghĩ đơn giản là muốn trở thành một BS để chăm sóc sức khỏe cho bà con tại quê nhà. Theo chị, sức khỏe là thứ “tài sản” quý giá nhất của con người, do đó, được trực tiếp chăm sóc sức khỏe cho con người là một nghề dung dị để đóng góp cho xã hội. Qua 6 năm học tập ở chuyên ngành đa khoa nhi, năm 1986, chị Hoài tốt nghiệp ra trường và Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng là nơi người nữ cựu chiến binh cống hiến đầu tiên…
30 năm gắn bó với nghề
Chị Hoài đã có hơn 9 năm đóng góp bằng tình yêu nghề, sức trẻ cùng sự nhiệt thành cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân tại huyện nhà - coi như sự “trả nghĩa” nơi sinh thành!
Năm 1994, BS. Hoài theo chồng chuyển vào công tác và sinh sống tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng). (Chồng chị Hoài là Đại tá, giảng viên của Học viện Lục quân Đà Lạt - PV). Từ 1994 đến 2009, chị công tác tại Khoa Khám của Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch - Lâm Đồng. Tại đây BS. Hoài đã cùng đội ngũ các y, BS của Khoa Khám luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn hàng năm, được lãnh đạo bệnh viện đánh giá cao. Hai năm 2005 và 2009, tập thể phòng khám của chị 2 lần được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen “Có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch - Lâm Đồng với chức năng khám và điều trị các bệnh về thần kinh, tai biến, điều dưỡng… để các bệnh nhân phục hồi. Đa số bệnh nhân lưu lại, điều trị tại bệnh viện thường dài ngày và là người lớn tuổi; do đó đòi hỏi công tác khám và điều trị bệnh nhân phải hết sức kiên nhẫn, tận tụy… nên đã rèn cho người BS thật sự như “mẹ hiền”. Ngoài khám, phát hiện bệnh, BS. Hoài và đồng nghiệp thường xuyên chăm sóc bệnh nhân tại các giường bệnh: Châm cứu, chiếu đèn, bốc thuốc, áp dụng vật lý trị liệu… Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, BS. Hoài cũng thường xuyên động viên, giúp đỡ những y, BS trẻ ngày một trưởng thành hơn…
Chị vui mừng cùng với những thành tựu mà toàn ngành đạt được trong nhiều năm gần đây. Đặc biệt hiện nay, các trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện được trang bị hiện đại; hệ thống phòng khám, khu nội trú của bệnh nhân được đầu tư xây dựng phục vụ tốt hơn… làm cho nữ BS này thấy hạnh phúc. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, BS. Hoài tâm niệm rằng phải vừa làm việc vừa học để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và trình độ về mọi mặt. Cũng từ “mái nhà chung” của Bệnh viện Y học Phạm Ngọc Thạch, Lâm Đồng, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng để cống hiến, cộng với tình cảm giúp đỡ của đồng nghiệp, BS. Hoài đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng năm 2005 và được bổ nhiệm giữ chức Phó phòng khám năm 2006. Đến cuối năm 2009, chị được lãnh đạo bệnh viện điều chuyển sang làm Phó khoa Nội. Và hiện nay là Trưởng khoa Nhi của bệnh viện.
Ở bất cứ chức vụ nào, người nữ cựu chiến binh - BS. Hoàng Thị Hoài cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng nghiệp yêu mến, kính trọng, nhất là đối với những y, BS trẻ. Hiện nay, ngoài công việc chuyên môn, BS. Hoài còn tham gia trong cấp ủy và giữ chức Phó bí thư Chi bộ Khối điều trị trực thuộc Đảng bộ bệnh viện.
Khâm phục tấm gương y đức của một người thầy thuốc chân chính và đức tính mẫu mực của mẹ, hai con gái của chị hiện đã và đang “nối nghiệp” chị. Con gái đầu của chị đã tốt nghiệp Trường ĐH Y dược TP.HCM, đang công tác tại một bệnh viện ở TP.HCM; cô con gái kế hiện là sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Y dược TP.HCM, chuyên ngành Răng - hàm - mặt. Có lẽ đây là sự động viên, niềm hạnh phúc và cũng là niềm tự hào lớn nhất trong cuộc đời chị.
BS. Đặng Đình Hòa - Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Lâm Đồng - đánh giá rất cao sự cống hiến của BS. Hoài. Ông nói: “Chị Hoài hiện là một BS có nhiều kinh nghiệm của bệnh viện. Chị luôn gương mẫu trong công tác và thường xuyên giúp đỡ các y, BS trẻ tiến bộ, được đồng nghiệp yêu mến…”.
Bài, ảnh: Thanh Dương Hồng
Hơn 30 năm gắn bó với nghề thầy thuốc, đặc biệt là 21 năm công tác tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Phạm Ngọc Thạch, Lâm Đồng, nữ cựu chiến binh - BS. Hoàng Thị Hoài đã cống hiến tích cực cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hàng năm, chị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã có 6-7 năm đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2008 đạt chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” của Bộ Y tế trao tặng…