Thứ hai, 8/6/2009, 16h06

Kế hoạch… “coi” hè!

Vừa bước xuống xe khách, Hai Nếp ngoắc hon đa ôm về thẳng nhà Ba Tẻ, người em trai đang sống trên thành phố. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hàn huyên tâm sự một hồi, Hai Nếp vào đề luôn:
- Kỳ này lên đây, chị Hai bây giao tao nhiệm vụ là phải “bắt cóc” thằng Út Cửng… Ủa mà nó có đi học thêm học bớt gì không, sao nãy giờ hổng thấy?
- Từ bữa nghỉ hè tới nay nó nằm miết ở nhà. Mới rồi cúp điện, nó chạy đâu đó.
Hai Nếp nhíu mày, vừa lúc Út Cửng về tới, tay xách một túi xốp.
- Thưa bác Hai mới lên chơi. Có điện chưa ba?
- Chà! Lớn sổng rồi ha! Con mang tập sách gì đó?
- Dạ, là… đĩa phim, con mới mướn thêm…
Hai Lúa hắng giọng:
- Đĩa gì cũng dẹp qua bên, con sửa soạn theo bác Hai về quê chơi mươi bữa nửa tháng, cho nó thư giãn đầu óc…
- Í, con hổng đi đâu.
- Sao vậy? Về quê, không khí trong lành lại có nhiều trò chơi thú vị. Bác cháu mình sẽ đi câu cắm, bẫy chim. Con còn có thể chơi diều…
- Xời! Mấy thứ đó… “quê” rồi. Vả lại, con đã có kế hoạch… “coi” hè.
- Gì? Nghỉ hè, sao lại… “coi” hè?
Ba Tẻ đỡ lời, giải thích với ông anh:
- Ờ thì cả năm học hành vất vả, tui mới… lên kế hoạch cho nó coi phim trong dịp hè, đó mà.
Út Cửng xăng xái khoe thêm:
- Phim đĩa bây giờ coi “thoải mái”, đủ cả tình tiền tù tội, đâm chém, bắn giết, đấm đá, máu lửa, hận thù, yêu đương cuồng loạn. Chán coi phim, con chuyển qua coi… truyện tranh “hiện đại”, cũng “rùng rợn”, cũng “tâm lý xã hội” chẳng kém gì… phim.
Thấy Hai Nếp mắt trợn trừng trợn trạo, Ba Tẻ phân trần:
- Ấy, nhờ vậy mà nó đỡ ra đường chơi, có khi còn cặp bạn cặp bè chui vô mấy điểm in-tẹc-nét đen, chát chét bậy bạ… Xã hội bây giờ phức tạp lắm, anh Ba ơi!
Nghe tới đây, Hai Nếp ngả ngồi trên ghế, lắc đầu, thở ra:
- Ối thôi thôi! Tránh cái phức tạp, nguy hiểm ngoài đường phố bằng cách nhốt con trong nhà rồi nhồi nhét ba cái phim ảnh độc hại vô đầu óc cho nó… đen thùi lùi, cái này kêu bằng “chạy ô mồ mắc ô mả”, rước họa vô nhà bằng… cửa chánh, đó! Thiếu chi những sinh hoạt hè lành mạnh không biết hướng dẫn cho con đến vui chơi, lại nghĩ đơn giản để vô tình đầu độc con em mình như vậy, thiệt là… Tao nói vậy bây nghe có thủng cái lỗ nhĩ hay chưa? Hả? Hả? Hả?
GIÁO RÒM