Thứ sáu, 5/6/2009, 18h06

Thay đổi nhân sự

Theo lệnh của sếp Rồng, đúng 10 giờ sáng, tất thảy bốn vị trưởng phòng của công ty đều có mặt trong phòng sếp. “Trung ương vừa ra công văn về việc xem xét lại năng lực của cán bộ các cấp. Công ty ta cần triển khai thực hiện ngay do đội ngũ nhân sự của chúng ta hiện quá yếu kém”. Sếp Rồng bắt đầu buổi họp một cách trịnh trọng. “Mỗi trưởng phòng về rà lại danh sách cán bộ dưới quyền mình, đánh giá coi ai có đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ được giao phó, bố trí công tác như thế đã thích hợp chưa, rồi ngày mai nộp lên cho tôi phiếu nhận xét của mỗi phòng, rõ chưa?”. “Rõ, thưa thủ trưởng!”. “Riêng tôi và hai thủ phó sẽ có phiếu nhận xét riêng về năng lực công tác của các trưởng phòng. Tổng hợp ba phiếu nhận xét ấy lại để đúc kết, xem phòng nào có thủ trưởng đầy đủ năng lực và trình độ quản lý điều hành. Rõ chưa?”. “Rõ, thưa thủ trưởng!”.
Lúc 5 giờ chiều hôm ấy, trên tầng thượng của nhà hàng 5 sao Ánh Vàng, sếp Rồng ngồi nhậu giải lao sau giờ làm việc với cô trợ lý Rắn. “Thế anh đã điều được thằng Nục, chị Bấy, chú Rù và cô Nóng về làm việc cho công ty ta chưa đấy?”, cô Rắn hỏi sau tuần rượu đầu. “Rồi, xong cả rồi”, sếp Rồng mỉm cười nhẹ nhàng. “Anh đã họp riêng hồi chiều nay với hai phó tổng giám đốc. Kết quả rất khách quan, công bằng và dân chủ”. “Thú vị thật”, trợ lý Rắn xích ghế lại gần sếp Rồng, “Mình nói em nghe đi nào!”. “Ừ”, sếp Rồng nói, “cũng phải động não ghê lắm trong việc tái bố trí cơ cấu cán bộ chủ lực đấy, cưng à. Ông Xẹ mới đỗ cử nhân toán hệ bổ túc năm ngoái mà vẫn ngồi ghế trưởng phòng nhân sự là thậm vô lý, cho ổng xuống chức phó phòng để thằng Nục tú tài toán hệ chính qui lên thay! Bà Xụ tốt nghiệp cấp 3 mà làm trưởng phòng kế hoạch gì nổi, cho về làm nhân viên phòng văn thư, để chị Bấy tốt nghiệp đại học tại chức lên làm trưởng phòng. Đẩy chú Rù lên làm trưởng phòng kỹ thuật tại chú Rù là chuyên viên kỹ thuật ở công ty vệ sinh Z, đầy đủ kinh nghiệm về điện, trong khi ông Xúc trưởng phòng tuy có bằng tiến sĩ nhưng lại là tiến sĩ luật thì điều hành cái quái gì được!”, “Ơ nhưng mà”, trợ lý Rắn nói, “chú Rù chưa tốt nghiệp cấp 3 đó anh!”, “Dễ mà! Nội trong năm nay lấy cho chú Rù cái bằng tốt nghiệp cấp 3. Bà xã anh làm giám đốc sở GD-ĐT mà cưng! Lấy cái bằng dễ như thò tay vào túi lấy tiền lẻ ấy mà! Ừ, chỉ còn kẹt mỗi anh Xồm trưởng phòng tài chính kế toán”. “Đã nói anh Xồm trưởng phòng là anh bà con cô cậu của em mà anh!”, trợ lý Rắn phụng phịu, “sao đẩy ảnh đi được?”. “Kẹt cái anh Xồm chỉ có bằng cử nhân vật lý hệ tại chức, còn cô Nóng là em vợ anh, có bằng tiến sĩ hệ chính qui cơ!”. “Cô Nóng chỉ là em họ xa cả ngàn dặm của vợ anh, anh mê cô ta rồi phải không? Cô Nóng hấp dẫn quá mà!”. “Bậy, đâu có!”, sếp Rồng cười khì, “Nhưng thằng Ba Ớt mê cổ đấy cưng! Nó đòi phải đưa cô Nóng vào làm trưởng phòng tài chính kế toán cho thích hợp với năng lực của cổ”. “Ôi dào!” cô trợ lý trề môi “Anh làm tổng, Ba Ớt làm phó, anh em một giuộc cả thôi. Không khéo cả hai anh em cùng mê cô Nóng ấy chứ!?”. “Không có mà! Nhưng Ba Ớt nó đã mê cô Nóng như điếu đổ thì anh phải chiều nó chứ cưng! Dẫu gì nó cũng là em ruột anh mà!”. “Vậy ý kiến của phó phòng kia thì sao?” cô Rắn hỏi. “Hừ! Nó là con cả của anh mà! Nó phải chiều theo ý của bố nó chứ!”. “Rốt cuộc chức trưởng phòng tài chính thuộc về ai?”. “Cũng thuộc anh Xồm thôi”, sếp Rồng nói, “Nhưng cho cô Nóng làm phó phòng để phụ giúp về công tác điều hành trên máy vi tính tổng hợp gì gì đó… ừ, sau một thời gian, anh sẽ bố trí cho anh Xồm đi du học nước ngoài, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, và cô Nóng sẽ lên nắm quyền trưởng phòng. Phải vậy mới vẹn toàn cả đôi bề, cưng ạ!”. “Ôi, anh quả là nhà lãnh đạo tài ba sáng suốt thay, anh Rồng của em!”.
Cái Đại Nương (LCNT)