Thứ ba, 23/12/2014, 09h12

Triển lãm gây quỹ “Đêm đông không nhà” lần VI

Vào ngày 20/12/2014, tại nhà thờ Ba Chuông - quận Phú Nhuận, Ban Mỹ thuật Đa Minh đã tổ chức chương trình triển lãm tranh mỹ thuật gây quỹ từ thiệnVới chủ đề “Máng cỏ nhân sinh”, triển lãm lần này thu hút 59 tác giả tham gia với 123 tác phẩm, gồm nhiều thể loại như tranh sơn dầu, sơn mài, tranh lụa, màu nước, điêu khắc…

Khách đang xem tranh tại cuộc triển lãm

Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài trong 7 ngày, từ 20-26/12 với nhiều thông điệp như tình yêu thiên nhiên, phong cảnh làng quê Việt Nam, tình mẹ con, tình gia đình, tranh Giáng sinh…

Họa sĩ Lê Hiếu, trưởng ban tổ chức cho biết, Ban Mỹ thuật hàng năm dùng nguồn quỹ thu được từ các cuộc triển lãm tranh để sẻ chia niềm vui ngày xuân với những người nghèo khổ, bệnh tật. Dự kiến vào đêm giao thừa của Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các thành viên của nhóm thiện nguyện sẽ chia thành bốn nhóm hướng về bến xe miền Đông, bến xe miền Tây, bến xe Chợ Lớn, huyện Nhà Bè để tặng bao lì xì và bánh chưng cho những người lang thang, cơ nhỡ trên đường phố, với mong cầu: “Món quà nhỏ sẽ đem chút hơi ấm Năm Mới đến với những người nghèo khổ kém may mắn”.

Nhã Khuyên và mẹ tại triển lãm cùng với tác phẩm “Chiều tím” do em sáng tác

Tác giả nhỏ tuổi nhất (17tuổi) của lần triển lãm này chính là du học sinh Lê Nhã Khuyên. Cô bé mới trở về thăm gia đình nhân kỳ nghỉ mùa đông từ đất nước Singapore. Nhã Khuyên mê vẽ từ bé, tham gia triển lãm theo Khuyên không phải là để cho người khác biết đến mình, mà trên hết là vì em muốn góp một phần nhỏ để sẻ chia với những người kém may mắn.

Bích Vân