Thứ tư, 14/11/2012, 15h11

Chỉ là một bộ phận nhỏ

Đọc bài Than ôi! văn hóa tuổi teen trên Báo Giáo Dục TP.HCM số ra ngày 2-11, tôi rất đồng tình với phản ánh của tác giả. Bản thân tôi cách đây chưa đầy một tuần cũng đã chứng kiến một câu chuyện và thật sự thất vọng về cách cư xử của giới trẻ hiện nay. Nhóm nam SV mặc đồng phục Trường Cao đẳng X. ngồi uống cà phê nói chuyện rộn rã bên lề đường Đinh Bộ Lĩnh - quận Bình Thạnh thì có một ông lão lòm khòm đến chìa xấp vé số mời mua. Một trong các SV này nạt to: “Mệt quá, không mua ông già ơi, đi đi… Tự nhiên làm mất hứng!”. SV ngồi kế bên tiếp lời: “Già rồi không lo ở nhà nghỉ ngơi, bày đặt đi kiếm tiền chi hả trời?”. Ông lão đứng chết lặng vài giây rồi lủi thủi đi. Nhiều ánh mắt của những người ngồi kế bên đổ dồn về phía nhóm SV này đầy vẻ thất vọng…
Tuy nhiên theo tôi, những câu chuyện như trên chỉ là một bộ phận rất nhỏ của giới trẻ, còn lại hầu hết các bạn đều có ý thức sống tốt, luôn có những hành động đẹp với cộng đồng và người xung quanh. Như chuyện của bạn Nguyễn Thanh Phương (HS lớp 12 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu - Tiền Giang). Đang cầm số tiền ít ỏi định đi ăn sáng, nhưng chứng kiến cảnh một cậu bé lang thang xin bà bán báo cũ cái bìa một tờ báo có mặt sau in truyện tranh hấp dẫn để đọc, Phương cảm thấy xúc động và tội nghiệp cậu bé nên lấy tiền ăn sáng chạy đi mua một xấp báo thiếu nhi tặng cho em. Sau đó, Phương đã kêu gọi các bạn chung trường giúp nó một số vốn để đi bán báo. Rồi khi mấy chú công an trong phường tổ chức xây dựng mái ấm tình thương đối với những đứa trẻ bụi đời, không nơi nương tựa, Phương đã giới thiệu nó và các bạn nó vào đó. Ngày đi bán báo, tối về học lớp tình thương. Phương tâm sự “Làm được việc tốt là mình đã tìm được niềm vui cho chính mình rồi”. Theo tôi, văn hóa đẹp của tuổi teen không hẳn là những việc làm to tát, đôi khi chỉ là một việc làm rất nhỏ nhưng cũng đã khẳng định được vai trò tuổi trẻ của mình. Nhiều lần chạy xe trên đường, chứng kiến nhiều bạn trẻ dắt người bán vé số mù hay người già đi qua đường, hoặc kêu gọi đá chống xe, tắt xi-nhan xe… lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng… Hẳn là nhiều bạn cũng có chung suy nghĩ giống như tôi.
MINH HỮU (Bình Thạnh)