Thứ sáu, 28/10/2011, 11h10

Đừng làm mất đi ý nghĩa sự trang trọng!

Trong chuyến đi công tác tại thủ đô Hà Nội gần đây, khi ngang qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia nằm trên địa bàn huyện Từ Liêm, tôi nhìn thấy những tấm panô to quảng cáo ca nhạc choán cả mặt tiền nơi này trông rất phản cảm, mất đi ý nghĩa trang trọng như tên gọi của nó. Tại TP.HCM, Nhà truyền thống thuộc Trung tâm Văn hóa Q.Thủ Đức nằm trên đường Võ Văn Ngân cũng thường xuyên được trưng dụng cho thuê làm nơi đãi tiệc cưới, gây nhếch nhác. Cụ thể, ngay trước bia tưởng niệm của Nhà truyền thống, những người nấu tiệc cưới bày biện nấu nướng, rửa ly, chén… và vô tư xả nước thải tràn lan, làm mất vệ sinh nơi tôn nghiêm. Tại Nhà truyền thống Q.Gò Vấp nằm trên đường Nguyễn Văn Nghi cũng “mọc” lên quán cà phê nhạc mở xập xình suốt ngày, phía bên phải là quán cơm tấm “chưng” miếng vỉ nướng thịt bốc khói, nồng nặc mùi. Thiết nghĩ, người quản lý các nơi này nên thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, để không làm mất đi ý nghĩa trang trọng của nó. Nếu cần, nên chấm dứt việc cho thuê mặt bằng tại các nơi này. 
Nguyễn Văn Phú (Thủ Đức - TP.HCM)