Thứ năm, 27/11/2014, 23h11

Một nghệ sĩ lớn đã rời bục giảng

Xin mượn tựa đề bài viết của nhà thơ Lê Minh Quốc để giới thiệu về tập sách GS.NGND Hoàng Như Mai với đồng nghiệp và môn sinh (ảnh) do Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Văn Hiến và Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM thực hiện nhân giỗ đầu của thầy. Chân dung GS.NGND Hoàng Như Mai đã được khắc họa qua các bài viết như: Cây đại thụ của nền giáo dục, văn hóa Việt Nam (Bùi Mạnh Nhị), GS.NGND Hoàng Như Mai: Một đời vì giáo dục (Gia Khánh), Với tôi, GS. Hoàng Như Mai (Phong Lê), Cuộc đời miệt mài với công việc của GS. Hoàng Như Mai (Hải Duyên), Thầy Hoàng Như Mai của chúng tôi (Võ Văn Nhơn), Thầy Hoàng Như Mai… đọc thơ (Thanh Thảo), Một nghệ sĩ lớn đã rời bục giảng (Lê Minh Quốc)… cùng thơ viết về thầy Hoàng Như Mai của các nhà thơ: Nguyễn Bùi Vợi, Hữu Ái, Trương Nam Hương, Trần Thế Tuyển… NGƯT Nguyễn Ngọc Ký tâm sự: “Cuộc đời tôi may mắn được nhiều người yêu thương, giúp đỡ. Và nếu không có GS. Hoàng Như Mai thì sẽ không có Nguyễn Ngọc Ký của ngày hôm nay”.
Mới đây, một hội thảo chủ đề “GS.NGND Hoàng Như Mai - Cuộc đời và sự nghiệp” cũng được tổ chức để các thế hệ học trò ôn lại cuộc đời cùng sự nghiệp trồng người của người thầy đáng kính này.
Sách do NXB Thanh niên ấn hành.
M.NGUYÊN