Thứ sáu, 12/9/2014, 09h09

Xếp hàng từ nửa đêm săn vé xem chung kết U19 VN

Trước 12h đêm 11/9, hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng trước cổng VFF hy vọng có được tấm vé xem U19 Việt Nam đá chung kết gặp U19 Nhật vào tối thứ Bảy 13/9.
Ngay sau khi U19 Việt Nam đánh bại U19 Myanmar một cách ấn tượng để giành quyền vào chung kết giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014, rất nhiều người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng nhưng họ cũng không quên tìm cho bằng được tấm vé xem Công Phượng và đồng đội tái ngộ U19 Nhật Bản ở trận chung kết.

Rất nhiều NHM không về nhà mà quyết định ra cổng VFF chờ mua vé xem U19 VN thi đấu ở trận chung kết với U19 Nhật Bản

Theo đó, hàng ngàn NHM tập trung trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF – đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội) để xếp hàng mua vé. Theo thông báo trên trang chủ của VFF, vé trận chung kết giải U19 Đông Nam Á – Cúp NutiFood 2014 đã được bán từ 8h30 đến 11h30 ngày 11/9 nên nhiều khả năng số lượng vé ngày trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản còn rất ít.
Tuy vậy, nhiều CĐV vẫn quyết định đến xếp hàng ngay từ lúc 22h tối 11/9 có thể có được tấm vé vào sân Mỹ Đình vào ngày 13/9 sắp tới.
Thậm chí, nhiều CĐV còn mang cả chiếu, đồ ăn dự trữ, quạt… để nghỉ ngơi và tiếp sức “tại trận”. Theo ghi nhận của chúng tôi ngay trong đêm 11/9, không chỉ có những CĐV nam mà còn có không ít fan nữ đã xếp hàng từ khoảng 22h tối 11/9 (ngay sau trận bán kết) với hy vọng sẽ may mắn mua được vé xem U19 Việt Nam thi đấu.
Nhiều người có mặt tại "mặt trận vé nóng bỏng" trước cổng VFF trong đêm 11/9 đã dự đoán càng về sáng, con số người xếp hàng sẽ tăng đến hàng ngàn người để mong VFF còn vé bán cho người hâm mộ.
“U19 Việt Nam đá quá hay. Ngay sau chiến thắng, trong khi mọi người đang đi ăn mừng trên khắp các nẻo đường thì chúng tôi quyết định ra đây xếp hàng với hy vọng sẽ mua được vé trận chung kết. Khi ra đây, chúng tôi cũng không biết được việc VFF có còn vé bán cho NHM hay không, nhưng dù là hy vọng nhỏ nhất chúng tôi vẫn cứ chờ đến cùng”, bạn Nguyễn Văn Bắc – sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất đã cho hay.
Tuấn Hữu (theo vietnamnet)