Chủ nhật, 9/11/2014, 22h11

Trộm “đột nhập” giờ tan trường

Kẻ gian thường lợi dụng thời điểm nhốn nháo lúc tan trường để trộm đồ phụ huynh

Trung bình mỗi trường học trên địa bàn TP.HCM có khoảng 1 ngàn học sinh (HS). Giờ tan trường, cả HS và phụ huynh sẽ là 2 ngàn người. Trong khi đó bảo vệ của các trường thì chỉ có 2-3 người. Do vậy, kẻ gian thường hay trà trộn vào trường để “kiếm ăn”…
2 tuần, 3 vụ trộm
Năm học 2014-2015 chỉ vừa bắt đầu được hơn 1 tháng thì trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản ngay trong sân trường. Điều này đã gây hoang mang, lo lắng cho phụ huynh.
Vụ thứ nhất xảy ra tại Trường TH Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) vào ngày 17-9. Hơn 4 giờ chiều cùng ngày, chị P. tới trường để đón con. Như thường lệ, chị dắt xe vào sân trường và đi lại chỗ con hay đứng. Chỉ vài phút sau, khi quay lại chị phát hiện chiếc xe của mình bị cạy cốp và chiếc giỏ xách (trong đó có 11 triệu đồng và một số giấy tờ) đã không cánh mà bay.
Vụ việc chưa kịp lắng xuống thì hơn 4 giờ chiều 25-9, tại Trường TH Lê Ngọc Hân (Q.1) cũng xảy ra một vụ tương tự. Vào thời điểm đó, chị T. tới trường đón con. Do chủ quan nên chị để xe ở sân trường rồi đi dẫn con. Trong lúc chị T. một nơi xe một nẻo, kẻ gian đã cạy cốp xe và ẵm luôn chiếc túi xách (trong đó có 20 triệu đồng, 1 điện thoại, 100 USD…) của chị.
Hơn một tuần sau, gần 5 giờ chiều ngày 3-10, Công an Q.1 đã bắt được Lê Bá Phước (SN 1983, ngụ P.16, Q.4) khi hắn vừa thò tay lấy trộm chiếc ba lô của một phụ huynh dựng trong sân trường TH Nguyễn Thái Bình (Q.1). Trước đó, vào khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, các chiến sĩ Công an Q.1 đã phát hiện một đối tượng khả nghi đội mũ bảo hiểm màu đỏ, chạy xe Air Blade BS: 59 C1 - 472.60 đến cổng trường TH Lê Ngọc Hân. Tại đây, hắn liên tục đảo mắt quan sát các bậc phụ huynh đến đón con. Không phát hiện được ai sơ hở, hắn chạy xe sang Trường THCS Nguyễn Du và Trường TH Nguyễn Huệ ở gần đấy để “săn mồi”. Do vẫn không tìm được “mồi” nên hắn chạy xe tới Trường TH Nguyễn Thái Bình. Và hắn đã phát hiện một chiếc xe máy để trong sân trường, trên ba-ga có chiếc ba lô nên vội dắt xe của mình dựng kế bên để tiện ra tay.
Tại cơ quan điều tra, hắn khai đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra trại, hắn liên tục đi rình ở các cổng trường và thực hiện trót lọt nhiều vụ. Cả hai vụ việc ở Trường TH Nguyễn Huệ và Lê Ngọc Hân đều do hắn thực hiện…
Cảnh giác không bao giờ thừa
Không phải ngẫu nhiên mà các vụ trộm thường xảy ra ở trường TH. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết ở mỗi cấp, bậc học có một cách trả HS giờ tan học khác nhau. Ở các trường THPT, HS đủ lớn để tự biết về nhà bằng cách nào nên khi trống tan học vang lên là cổng trường mở ra. HS cứ thế mà đi về. Còn ở bậc THCS, thầy Trần Ái Việt - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (Q.7) - cho biết: “Trường có 3 cổng, ngay từ đầu năm học đã hướng dẫn để phụ huynh đậu xe đón con giờ tan học. Theo đó, giữa phụ huynh và HS có quy ước với nhau về vị trí đậu xe của phụ huynh. Tan học, HS cứ ra đúng chỗ đó. Trong trường hợp trời mưa, phụ huynh được dẫn xe vào sân trường để đón HS. Nhà trường vận động phụ huynh không nên rời xe vì bảo vệ chỉ đứng ở các cổng và không thể nhớ được mặt và xe của tất cả phụ huynh”.
Trong khi đó ở trường mầm non, do các cháu còn nhỏ nên bắt buộc phụ huynh vào tận lớp để nhận con từ tay giáo viên. Chính vì vậy, phần lớn các trường đều hợp đồng với bên ngoài để tổ chức giữ xe cho phụ huynh, giá cũng rất hữu nghị - thường là 1 ngàn đồng. Do đó mức độ an toàn cũng cao hơn…
Riêng ở bậc TH, HS không còn nhỏ để phụ huynh vào tận lớp dẫn ra nhưng cũng chưa đủ lớn để các em có thể tự ra khỏi cổng trường tìm ba, mẹ. Cô Lê Hồng Lãm Thúy - Hiệu trưởng Trường TH Nguyễn Thái Học - cho biết: “Trường có 3 cổng, trong đó có 2 cổng dành cho phụ huynh đón HS bằng xe gắn máy. Theo đó, phụ huynh vào một cổng và ra một cổng để tránh tình trạng kẹt xe. Phụ huynh dắt xe và dựng ở sân trường, còn HS được bảo mẫu dẫn xuống hành lang dưới trệt ngồi. Biết vị trí của lớp con ngồi nên phụ huynh chỉ mất vài phút để tới đón con. Tuy vậy, nhà trường vẫn luôn nhắc nhở phụ huynh phải cảnh giác, nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của mình”…
Không chỉ Trường TH Nguyễn Thái Học cảnh báo phụ huynh nâng cao cảnh giác mà đó là công việc thường xuyên của các trường, trong đó có cả Trường TH Lê Ngọc Hân, TH Nguyễn Huệ…
Bài, ảnh: Kim Anh