Chủ nhật, 5/1/2014, 16h01

Bị “già” mà vui

Nhóm kịch Lạc Long Quân do diễn viên Chấn Cường thành lập gần 2 năm nay chuyên diễn cho thiếu nhi xem tại Sân khấu Sen Hồng - công viên 23.9, với những câu chuyện cổ tích, lịch sử rất dễ thương.

 
Sang năm 2014 này, nhóm xuất hiện trên Sân khấu Thuần Việt với kịch bản Chuyện của Điệp dựa theo truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư (ảnh).

Một câu chuyện buồn, đòi hỏi nội tâm sâu sắc, là cơ hội cho các bạn trẻ thể hiện tay nghề như Cao Mỹ Châu, Hoàng Việt, Lê Như, Trung Tín, Thúy Nga… Thậm chí Cao Mỹ Châu phải đóng vai bà già 80 tuổi lưng còng tóc bạc, chứ không còn nhảy nhót như con nít nữa.
Năm mới vừa đến, các bạn bị “già” hẳn đi, nhưng không buồn tí nào mà lại mừng vì đã “trưởng thành”.
Theo TNO