Thứ bảy, 17/1/2015, 10h01

Cô gái Bạc Liêu thành quán quân Solo cùng bolero

Lâm Ngọc Hoa đoạt ngôi vị cao nhất của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát ở dòng nhạc borelo mùa đầu tiên.
12-2579-1421456531.jpg
Vòng chung kết xếp hạng "Solo cùng borelo" diễn ra tối 16/1 tại TP HCM. Ban giám khảo (từ trái sang) gồm: ca sĩ Thái Châu, Quang Lê, danh ca Lệ Thu, ca sĩ Quang Linh và nhà báo Minh Đức. Trong đêm thi cuối, top 3 thí sinh: Lâm Ngọc Hoa, Phú Quý và Lê Minh Trung vượt qua hai thử thách: đơn ca và song ca cùng thần tượng.
3-4478-1421456532.jpg
Phát huy thế mạnh ca cổ, Lâm Ngọc Hoa thể hiện chất giọng vọng cổ ngọt ngào với ca khúc "Con gái của mẹ" của nhạc sĩ Giao Tiên.
4-4638-1421456532.jpg
Ngọc Hoa tiếp tục ghi điểm ở phần song ca cùng giám khảo Quang Linh tiết mục "Tôi vẫn nhớ". Nữ ca sĩ làm chủ được sân khấu và thể hiện tự tin bên "đàn anh".
7-1373-1421456533.jpg
Sau hai thử thách, Lâm Ngọc Hoa và Lê Minh Trung được chọn để tiếp tục song ca bài "Tình bolero" do nhạc sĩ Vũ Quốc Việt sáng tác cho chương trình. Đây là tiết mục để chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Lâm Ngọc Hoa thể hiện ngọt ngào và cảm xúc hơn đối thủ.
Cô gái 21 tuổi đã chinh phục 5 giám khảo của chương trình để giành ngôi vị quán quân của "Solo cùng bolero" mùa đầu tiên, với giải thưởng là 200 triệu đồng tiền mặt. Đây là một kết quả xứng đáng với những gì nữ thí sinh này thể hiện trong đêm chung kết.
Cầm giải thưởng trên tay, Lâm Ngọc Hoa không giấu được niềm hạnh phúc. Cô chia sẻ, cô sẽ dành một số tiền giải thưởng để phụ giúp gia đình. Cô cũng trích một phần từ giải thưởng để đi làm từ thiện và đầu tư cho sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Lâm Ngọc Hoa sinh năm 1994 tại Bạc Liêu trong một gia đình có 5 anh chị em. Cô là con gái áp út. Gia đình cô khá khó khăn, bố mẹ làm ruộng. Nữ thí sinh nghỉ học từ năm lớp 8 để phụ giúp gia đình. Từ sự khuyến khích của bố, Ngọc Hoa theo học ca cổ. Năm 2013, cô đoạt giải bạc cuộc thi "Chuông Vàng vọng cổ". Năm 2014, cô nhận huy chương vàng hạng mục triển vọng "Giải thưởng Trần Hữu Trang" và huy chương bạc giải thưởng "Tài năng trẻ Sân khấu toàn quốc". Hiện tại, Lâm Ngọc Hoa đang là diễn viên của đoàn cải lương Cao Văn Lầu ở Bạc Liêu.
Thí sinh Lê Minh Trung giành giải Nhì với giải thưởng là 50 triệu đồng và giải Thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trị giá 10 triệu đồng.
Thí sinh Lê Minh Trung giành giải nhì với giải thưởng là 50 triệu đồng và giải "Thí sinh được yêu thích nhất" do khán giả bình chọn, trị giá 10 triệu đồng.
9-6484-1421456536.jpg
Ở phần thi song ca, Lê Minh Trung hát cùng Quang Lê ca khúc "Ai ra xứ Huế". So với các đêm thi trước, anh trẻ trung hơn nhờ kiểu tóc mới.
8-1672-1421456536.jpg
Lê Minh Trung chọn ca khúc "Hoa trinh nữ" trong phần đơn ca. Anh vẫn giữ được phong độ trong đêm thi quan trọng. Anh có giọng hát giống với danh ca Duy Khánh. Nam ca sĩ chia sẻ, chất giọng của anh là bẩm sinh chứ không phải bắt chước người khác. 
10-3687-1421456537.jpg
Nguyễn Phú Quý là thí sinh được đánh giá cao vì sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi. Tuy nhiên, đêm qua, anh không thể hiện tốt như mong đợi. Trong phần song ca với danh ca Lệ Thu ca khúc "Anh cho em mùa xuân", giọng hát của anh gần như bị chìm trước giọng hát khỏe, cao và vang của nữ danh ca.
11-8533-1421456538.jpg
Ở phần thi đơn ca, Nguyễn Phú Quý hát ca khúc "Tiền" - một sáng tác của ca sĩ Ngọc Sơn. Anh thể hiện hình ảnh cởi mở với lối trình diễn dạn dĩ hơn tiết mục đầu. Nguyễn Phú Quý giành giải ba với giải thưởng trị giá 30 triệu đồng.
16-5535-1421456539.jpg
Danh ca Giao Linh cũng góp mặt trong chương trình với tiết mục tốp ca cùng: ca sĩ Hoàng Châu, Uyên Trang và Phương Mỹ Chi trong ca khúc "Lòng mẹ". Đây là một tiết mục thú vị bởi quy tụ giọng hát của ba thế hệ ca sĩ.
Danh ca Giao Linh cũng góp mặt trong chương trình với tiết mục tốp ca cùng với ca sĩ Hoàng Châu, ca sĩ Uyên Trang và Phương Mỹ Chi trong ca khúc Lòng mẹ. Đây là một tiết mục thú vị bởi quy tụ các giọng hát của nhiều thế hệ và cũng là một cơ hội hiếm có của Phương Mỹ Chi. Ca sĩ Quang Hà cũng tham gia chương trình tối qua với ca khúc Xuân họp mặt
 Ca sĩ Quang Hà hát acoustic ca khúc "Xuân họp mặt".

 (VNE)