Thứ hai, 7/5/2012, 10h05

Dốc sinh tồn lên sóng

Cảnh trong phim Dốc sinh tồn

Sau Giã từ dĩ vãng, Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Miền đất phúc, Giọt đắng, Hoa vàng nơi ấy…đạo diễn Đinh Đức Liêm tiếp tục ghi thêm dấn ấn về cuộc sống mưu sinh của những người lao động, xuất phát từ hai bàn tay trắng nhờ nghị lực, quyết tâm mà dần trở nên giàu có, thành đạt trong Dốc sinh tồn
Nội dung phim hấp dẫn
Bộ phim dài 35 tập ( Biên kịch: Nguyễn Minh Chí; Đạo diễn : Đinh Đức Liêm; Công ty Sóng Vàng  sản xuất ) sẽ phát sóng lúc 20 giờ 30 các ngày thứ 2,3, 4 - mỗi ngày 2 tập trên kênh Vĩnh Long 1- Đài TH Vĩnh Long bắt đầu từ ngày 9/ 5/ 2012 với sự tham gia của một dàn diễn viên nổi tiếng: Lê Bê La, Hoa hậu Thân thiện Nguỵ Thanh Lan,  Thuỳ Dương, Khương Thịnh, Hoàng Nhất, Thành Được, Bảo Sơn,  Nguyễn Hoàng,  Tấn Hoàng, Bích Hằng, Võ Minh Lâm…
18 năm trước. Ở một vùng quê nghèo Gò Công (Tiền Giang), Thuý- một cô gái mới lớn xinh đẹp đã có một mối quan hệ với Khánh- một người đàn ông đã có gia đình. Hậu quả của mối quan hệ lén lút ấy là cái thai tượng hình trong Thúy. Cùng lúc này, Hạnh- vợ Khánh phát hiện và tìm cách giành lại chồng một cách khéo léo. Hạnh đã âm thầm tìm gặp chị ruột của Thúy là Sa- một người đàn bà bốc đồng, nóng tính, đặc biệt là rất hám tiền. Nhẹ nhàng, tinh tế, Hạnh đưa một số tiền lớn cho Sa, để chị buộc em gái cắt đứt mối quan hệ với Khánh và hủy bỏ giọt máu vô thừa nhận kia. Dù vợ chồng chị gái ép buộc, song Thuý vẫn quyết tâm giữ lại giọt máu của mình. Khi sinh con gái, Thuý bị băng huyết qua đời. Vừa đau đớn cho cái chết của em gái mình, vừa căm hận tên đàn ông phụ bạc, bà Sa đã đặt tên cháu mình là Khánh.
18 năm sau. Khánh trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, phải nghỉ học năm lớp 10, đi làm ở lò mổ gia súc để phụ giúp dì dượng. Bà Sa thường xuyên cờ bạc, nên nợ nần chồng chất, còn ông Thia – chồng bà thì say xỉn tối ngày. Đỉnh điểm nỗi đau khổ của Khánh là vợ chồng bà Sa gả bán cô cho Minh- một thanh niên ăn chơi, ỷ lại gia đình giàu có, từng tìm cách cưỡng đoạt Khánh- để có tiền trả nợ. Không chấp nhận, Khánh phải trốn nhà ra đi, tìm lên thành phố, mặc dù chưa biết mình sẽ làm gì và sống như thế nào ở nơi xa lạ ấy.
Lên thành phố, tìm đến xóm trọ của bà Năm, Khánh may mắn có được sự giúp đỡ của Thơm- cô công nhân hiền lành tốt bụng và Nụ - cô “Thị Nở” khó chịu và hay mặc cảm, tủi thân. Được Thơm cho ở nhờ, Khánh lao vào tìm việc mà không lường hết tất cả sự gian truân cũng như những cạm bẫy đang chờ. Bị dụ dỗ làm gái bán bia ôm, rồi bị gạt mất hết tiền, lại thêm việc thiếu nợ của Tèo què và bọn cho vay nặng lãi, Khánh bức bí phải uống thuốc ngủ tự vẫn. Sau khi được Kha- anh công nhân ở cùng xóm trọ và hai cô bạn cùng phòng cứu giúp mà Khánh nhanh chóng hồi phục. Nhưng sự éo le của số phận vẫn không buông tha Khánh, khi cô xin vào làm công nhân ở một xưởng ván ép, tay tổ trưởng ở đó đã giở thủ đoạn hòng chiếm đoạt cô. Khánh đành bị mất việc chứ không chịu nhục. Sau đó, Khánh cũng tìm được việc làm ở một công ty sản xuất mì gói. Ở đây, sự chăm chỉ, tận tuỵ với công việc của Khánh, cộng với sự giúp đỡ Thuấn- quản đốc phân xưởng…mà dần dần cuộc sống của cô đã ổn định.
Sau đó một thời gian, bà Sa lặn lội lên thành phố để tìm Khánh, rồi vô tình phát hiện ra: Giám đốc công ty nơi Khánh làm việc chính là ông Khánh ngày trước. Để có tiền trả nợ, bà Sa nghe lời ông Thia bày kế đem chuyện đứa con bị bỏ rơi năm xưa để tống tiền ông Khánh. Về phần ông Khánh, từ lúc rời quê lên Sài Gòn, với tài sản của cha vợ để lại, vợ chồng ông kinh doanh rất phát đạt, nhưng hiềm nỗi: bà Hạnh lại bị hiếm muộn, nên chữa chạy mãi vẫn không có con. Bà Sa đã cho Khánh biết sự thật về cha ruột của mình, và khuyên cô nhận cha.... Khánh nuốt nước mắt vào lòng, cô đợi chờ thời gian sẽ trả lời tất cả. Rồi cô gái ấy có nhận cha hay không?. Và cuộc sống của Khánh sẽ thay đổi ra sao sau bước ngoặt này…
Đan xen với những tình huống đầy éo le, trắc trở trong cuộc sống, tình cảm của Khánh nơi phố thị, chuyện phim còn xoay quanh số phận cũng không kém phần phức tạp của các công nhân trẻ khác như: Nụ, Thơm, Thuấn, Kha …hay các cô gái như: Hiền, Yến và Nhi- trong cùng xóm trọ bà Năm. Có người gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại…với gánh nặng mưu sinh; có người vướng phải cạm bẫy, lỡ lầm và phải trả giá cho những đánh đổi của mình…Xóm trọ như một xã hội thu nhỏ với những bi kịch của đời người. Nước mắt và nụ cười, nỗi đau và niềm hạnh phúc vẫn nhẹ nhàng hiện hữu bên cạnh một con dốc lớn đang chờ: Đấy chính là con dốc của cuộc chiến sinh tồn. Liệu những số phận mỏng manh có vượt qua con dốc ấy hay không?
Đạo diễn Đinh Đức Liêm bật mí: “Phim thuộc thể loại tâm lý xã hội, tình cảm, pha chút hài hước…Có những điểm nhấn, mạch truyện được đẩy lên cao trào, thể hiện một cách chân thật nhất những tình cảm, suy nghĩ, đôi khi là hành động thiếu nghĩ suy của những cô gái trẻ xa quê, đồng thời đề cao tính nhân văn và tình người “đồng cảm”. Chuyện phim không chỉ là hành trình của cuộc chiến sinh tồn mà còn là hành trình đi tìm hạnh phúc, tìm đến tình yêu của những chàng trai, cô gái trẻ - đó cũng là chủ để chính của bộ phim”
Các diễn viên chính
Từng thành công với các phim truyền hình: Giấc mơ cổ tích,Cổng mặt trần, Ở lại thế gian, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Người tình bí ẩn, Hoa nắng….Lê Bê La vào vai Khánh, một cô gái bề ngoài cá tính và mạnh mẽ, nhưng bên trong mềm yếu ngây thơ,cả tin; tuy vậy lại có sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi ở những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất (được hun đúc từ hoàn cảnh đặc biệt của mình). Lên thành phố làm công nhân, nếm trải bao khó khăn, bước qua những vấp váp đầu đời Khánh trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn.
Diễn viên Thuỳ Dương đã quen mặt với khán giả qua vai diễn trong các phim truyền hình: Vó ngựa trời Nam, Tình ca cao, Cô nàng bất đắc dĩ, Ở rể …Trong phim Dốc sinh tồn, Nụ là công nhân ở công ty bánh kẹo, gia đình ở quê nghèo, đứa em trai bị bệnh động kinh đã vô tình gây nên vết bỏng xấu xí trên gương mặt xinh đẹp của cô. Tính tình nóng nảy, thẳn thắn, vui buồn thất thường, Nụ là nhân vật gây nên những tiếng cười hài hước, mà cũng đầy xót xa.
Hoa hậu Thân thiện của cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt Nguỵ Thanh Lan đã tham gia diễn xuất trong các phim: Sóng đời, Tình yêu trong sáng ( phiên bản Việt), Hoa vàng nơi ấy…Sở hữu một vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm và tính tình hiền hòa, nhân hậu, Thơm chín chắn, trưởng thành hơn so với các bạn cùng phòng. Trong những tình huống nan giải, Thơm thường là người đưa ra những lời khuyên hữu ích cho Khánh và Nụ…Tuy nhiên, Thơm gặp nhiều khó khăn và trở ngại từ định kiến “môn đăng hộ đối” từ mẹ của Nhân- người yêu của cô. Gây được ấn tượng tốt với khán giả kể từ vai diễn trong phim Hướng nghiệp, đến nay gia tài vai diễn trên phim truyền hình của Khương Thịnh rất đáng nể, có thể kể một số phim tiêu biểu gần đây như: Hoa xương rồng, Một thời ta đuổi bóng, Pha lê không dễ vỡ, Sai lầm, Cho yêu thương quay về … Trong bộ phim này, Khương Thịnh thủ vai Thuấn- một thanh niên tỉnh lẻ lên Sài Gòn làm công nhân, kiếm tiền cho mẹ chữa bệnh hiểm nghèo. Thuấn từng vào tù vì dại dột nhận bán thuốc lắc để có khoản tiền lớn cho mẹ phẫu thuật…Có chí tiến thủ, cương trực, giàu tình cảm và giỏi võ, Thuấn thầm yêu Khánh nhưng mặc cảm quá khứ không dám thổ lộ…Diễn viên- người mẫu Thành Được từng tham gia các phim truyền hình như: Dốc tình, Những cuộc tình trắng đen, Đôi mắt ân tình, Gieo gió…Kha là một công nhân xưởng ván ép, tính tình ngay thẳng, mạnh mẽ và nhân hậu. Kha đã giúp đỡ Khánh rất nhiều và đem lòng thầm yêu cô, trong khi Nụ lại yêu đơn phương anh chàng này…
Thời gian gần đây, diễn viên cải lương Hoàng Nhất đã bén duyên với phim truyền hình qua vai diễn trong một số phim như: Hoa vàng nơi ấy ( đóng cặp với Nguỵ Thanh Lan),  Sóng gió thương trường, Ngõ vắng…Nhân là sinh viên một trường trung cấp, gia đình ở thành phố thuộc loại khá giả. Được mẹ cưng chiều từ nhỏ nên Nhân tính tình thật thà, có phần trẻ con, hay dựa dẫm vào mẹ. Nhưng từ khi yêu Thơm, cùng cô vượt qua những sóng gió từ sự phân biệt “môn đăng hộ đối” của mẹ mình mà Nhân dần dần trở nên chững chạc, quyết đoán hơn.
Minh Nguyên